Giới thiệu
- Địa chỉ: 67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 200.000 ₫ - 600.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 200.000 ₫ - 600.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Theo mình nhận thấy thì khách sạn này xuống cấp ít nhiều rồi :) Các vật dụng trong khách sạn không phải đồ loại tốt, nhất là vòi sen, khi vặn nước phải canh dữ lắm chứ vô ý mở nước rồi xả vô người là phỏng da luôn ấy, nước cực nóng không tự điều chỉnh trước đâu, và chỉnh cũng khó hơn các loại vòi sen khác. Wifi thì xài ko được, có cũng như ko :| Phục vụ ko thân thiện lắm, dọn phòng rất qua loa. Tuy nhiên giá khách sạn này là 500k/ đêm cho phòng hai giường đôi, mình thấy hơi đắt. Điểm tốt duy nhất là khách sạn gần chợ Âm phủ, lội bộ chừng 5-10 phút thôi, khá tiện. Đi trúng mùa du lịch nhưng vẫn có phòng trống ha. Ai lỡ nổi hứng đi Đà Lạt mà chưa book phòng thì thuê ở đây cũng được :)
-
Chị chủ dễ thương nhiệt tình. Cho check in phòng sớm. Phòng dán giấy dán tường nhìn đẹp bắt mắt. Ks có thang máy nên đỡ vất vả đi thang bộ
-
Khách sạn tọa lạc trên đường Nam Kỳ nên cũng tiện ra chợ, ra hồ chơi, đi bộ tầm 10p Hồi xưa mình biết đến đây do trên mạng truyền nhau, giá cả không phải là đắt đỏ. Tiền nào của đó, phòng 2 người rất nhỏ, cách âm không tốt, thiết bị vệ sinh tệ, cơ sở vật chất không ổn. Nhận viên cà chớn, mình mượn dao gọt trái cây, không cho thì thôi còn trả lời lại với khách là "Ở đây không cung cấp dao để đâm chém", khi mình tỏ vẻ không hài lòng thì các anh nhân viên ấy cũng không có thái độ muốn xin lỗi, cực kì thất vọng với cách hành xử của nhân viên. Mình đã đến đây lần thứ 2, và sau lần này mình sẽ không đến nữa. Mình rất quan tâm đến thái độ cũng như cách phục vụ ở nơi mình đến, và mình thật sự thất vọng
-
Trường mình và công ty du lịch tổ chức đi chơi cho lớp 12 trú tại khách sạn này 2 đêm thì khi nhận phòng mình thấy phòng khách sạn còn dơ, drap giường và mền vẫn còn bụi và có dính tí máu, trong nhà tắm thì còn rong rêu bám và máy nước nóng không sử dụng được. Mình có phản ánh khách sạn để đổi phòng thì lễ tân không giải quyết được và chủ khách sạn - khi đó đã xỉn - ra giải quyết thì nói chuyện đố lại khách là có muốn ổng đổi cho khách sạn 4, 5 sao gần hồ Than Thở không. Khi mình đòi lại CMND để ra ngoài tự thuê ks khác thì chủ khách sạn mới giải quyết đổi lại phòng khách ở trong khách sạn cho mình. Mình thành thật khuyên những ai đến Đà Lạt thì nên né khách sạn này ra vì dịch vụ và cách chăm sóc khách hàng không xứng với 2*, cá nhân mình sau đó chuyển đến khách sạn Tamy cũng trên đường đó thì khá hài lòng với dịch vụ ở khách sạn này.