Giới thiệu
- Địa chỉ: Triệu Việt Vương, P. 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian mát mẻ, dạo bộ vào buổi sáng rất tuyệt. ra phía sau có vườn thông nữa, mình ngồi đó ngắm cảnh tới gần 2 tiếng đồng hồ, yên tĩnh bình yên mà đẹp đến lạ luôn <3 có bồ công anh, và một rừng hoa mình không biết tên nữa :v vào đây ngắm cảnh là nhiều chứ mình không chụp ảnh selfie gì nhiều trong dinh thì rộng, có nhiều ảnh nói tiểu sử, có ban công để nhìn ra xa nói chung mình cực kỳ thích :))
-
Lần thứ ba vào đây vì rất thích cái không khí trang nghiêm, lịch sự ở đây :)) Thích được ngắm những đồ vật cổ trang đó, am hiểu hơn về cuộc sống sinh hoạt của Vua chúa ngày xưa ntnào. Thích nhất khu vườn rộng thoáng đãng của Dinh, hoa nào cũng đẹp, đc chăm sóc rất kỹ lưỡng.
-
Lần thứ 2 đến dinh sau lần đầu cách đây 11 năm. Vẫn k thay đổi gì nhiều, mình còn tìm đc ngay mấy cái cây 11 năm trc mình từng ở đó chụp ảnh =)))) nói chung là thích ngự hoa viên của vua vs rừng thông bao bọc xung quanh thôi. Còn chỗ vua ở vs con cái hoàng hậu nhìn nhiều cũng quen rồi, không thấy đẹp mấy :)) À có cái dịch vụ mặc đồ hoá trang hoàng tộc thấy xấu mà mắc quá. Mặc trông buồn cười =)))
-
Giá vé vào đây 15k Mọi thứ vẫn còn mới đấy chứ ^^ , không biết có sửa sang gì lại không - phòng thái tử và hoàng hậu nhìn đẹp :D :D :D bạn nào thích lịch sử vào đây theo tour hướng dẫn viên người ta thuyết minh nghe hay lắm còn bọn mình lười đọc nên vào chỉ để chụp choẹt =))) 1 điểm đến đáng thử khi đi Đà Lạt
-
Lần đầu tiên đến và thực sự vô cùng chóng ngợp thật thề không đùa đâu :)) các bạn cứ đến thử thì mới thấy độ hoành tráng của vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến ngày xưa ạ 👍🏻 - Đường tới Dinh (còn gọi là Dinh 3) khá dễ tìm. Dinh nằm trên đồi hay sao í, tại vì có 1 cái dốc đi lên :)) có bảng chỉ dẫn ở ngay phía chân dốc ạ :)) - Phải nói là siêu đẹp luôn. Kiến trúc, đồ đạc tất cả được bảo quản còn nguyên vẹn như lúc ban đầu - theo như hướng dẫn viên bảo vậy ạ :))) Vào dinh tham quan ngoài việc ngắm nhìn cung điện lộng lẫy sang chảnh và chụp ảnh deep sống ảo thì còn đc nghe về lịch sử nữa :)) hay phết chứ đùa đâu :)) - Giá vé 15k/người - Có một điểm đó là mn nên chú ý có chiếc xe ô tô phía ngoài khuôn viên. Ô tô này chụp ảnh cùng mất phí 10k/kiểu nhé :)) lúc đầu mình cũng nghĩ là ô tô dựng ở đó làm bối cảnh trang trí, chụp xong thì có 1 cô ra bảo tính phí này :)) lúc đấy thì chỉ biết ú ớ thôi :)))