Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 3.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 3.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cafe nằm trong khách sạn Dalat Palace - khách sạn 5 sao duy nhất, đẹp nhất Đà Lạt. Rất lý tưởng để ngồi nhìn về hồ Xuân Hương, không khí trong lành, yên tĩnh rất nên thơ.
-
Khách sạn chuẩn 5 sao ở ĐL Với phong cách hoài cổ đậm chất Pháp. Nhân viên nhiệt tình chu đáo. Sân vườn rộng đủ để bạn kéo bạn bè đến cắm trại, đàn hát Sảnh palace với cafe piano và khu ăn sáng đẹp lung linh về đêm. Phòng ban công với view nhìn thẳng ra hồ Xuân Hương, rất đẹp và lãng mạn Ngoài ra còn có sân golf , nói chung rất đáng đồng tiền bát gạo
-
Dalat Palace hotel ở số 2 Trần Phú (12 Trần phú cũ). Đây là khách sạn 5 sao duy nhất ở Đà Lạt nên nếu hỏi người dân thì ai cũng biết. Mình thực sự rất thích cách bài trí của ks, mặc dù đã được xây dựng rất lâu, từ năm 1922. Phong cách cổ kính, rộng, đẹp và rất nhiều hoa. Không hổ danh cho ks 5 sao nằm trên thành phố hoa. Nhân viên ở đây rất nhẹ nhàng, nhiệt tình và chu đáo, dịch vụ tốt. Khi bọn mình tới nhận phòng, vì đi sớm mà 2h mới là giờ check in nên bọn mình để đồ tại ks và đi chơi lòng vòng. Lúc vào nhận phòng mình đã rất bất ngờ vì cách bài trí cổ điển kiểu của Pháp, có cả điện thoại bàn quay số mà vẫn sử dụng được. View nhìn ra ngoài sông Hương. Còn 1 điểm rất đặc biệt ở đây nữa là các phòng đều ko có điều hoà vì thời tiết ở đây quá tuyệt vời rồi, mát lạnh luôn. Bọn mình ăn tối tại nhà hàng luôn vì trời mưa nên cũng ngại ko ra ngoài ăn. Đồ ăn tuy có hơi đắt hơn so với những nhà hàng sang trọng ngoài Hà Nội như Red Bean hay Gourmet Conner nhưng đồ ăn ổn cả. Mình gọi khai vị là 1 salad xoài và tôm và món chính là đùi cừu nấu cùng khoai tây. Salad thơm, hơi chua một chút nhưng ok, còn đùi cừu rất to và ngon. Ngoài ra mình còn dùng 1 chai rượu nho Pháp nữa. Không gian trong nhà hàng yên tĩnh, có nhạc nhẹ, trên bàn có nến và hoa, kiểu rất lãng mạn. Chi phí cho bữa tối là gần 2,5tr cho 2 người. Thực sự rất đáng với số tiền bỏ ra.
-
Là khách sạn 5 sao duy nhất tại Đà Lạt, đã xây dựng gần một thế kỷ rồi nhưng mọi thứ ko hề toát lên sự cũ kĩ. Mọi thứ vẫn sang trọng, cổ điển, mà đúng hơn là kiểu cổ kính như ban đầu. Khuôn viên khách sạn thực sự rất rộng, cây và hoa khắp nơi, view ra hồ Xuân Hương nữa, siêu lãng mạng luôn. Mình thích khu vực sảnh trước khách sạn, chụp ảnh lên đẹp lắm. Có sân golf và khu tập luyện trong khách sạn nhé. Ở đây, phòng ốc cũng siêu cổ điển. Đến cái điện thoại quay số vẫn xài tốt nhé. Giường, gương, rèm các kiểu... có cái Tivi là lạc điệu nhất :)) Mọi nơi trong ks đều mang lại cảm giác vẫn còn nguyên chất Pháp. Bạn sẽ tìm ra những mẫu gạch cũ kĩ nhưng đẹp ở đây. Tường thường treo khá nhiều tranh, phong cảnh, tranh thời Phục Hưng, tranh châu Âu... là chủ yếu. Đà Lạt mát nên phòng ốc không có điều hòa đâu nhé, nhưng chỉ sợ lạnh thôi chứ ko nóng đâu. Đồ ăn ở đây chỉ ở mức khá, với giá thành khá chát so với Đà Lạt và kể cả các nhà hàng sang trọng. Tốt nhất cứ nên ra ngoài thử đồ ăn vừa rẻ, vừa ngon, vừa đa dạng. Nhân viên nhẹ nhàng, chu đáo, dịch vụ rất ưng ý.
-
Đây quả là một khách sạn tuyệt vời, không gian yên tĩnh, cách bày trí cổ điển và mang nét độc đáo riêng của mình. Khi bước vào khách sạn thì nhân viên ở đây tạo cảm giác rất thân thiện, nhiệt tình, có tác phong chuyên nghiệp và hiểu ý mình muốn gì,cần gì. Phòng ngủ sang trọng, cổ điển, bất ngờ nhất đối với mình có lẽ là chiếc điện thoại quay số mình chỉ nghĩ là để trang trí thôi nhưng thật không ngờ là vẫn xài được và rất tốt. Khuôn viên ngoài sân vườn rất rộng, cây và hoa có khắp khuôn viên, có thể ngắm nhìn Hồ Xuân Hương ở bất cứ đâu trong khách sạn. Nhà hàng ở đây có những món ăn đậm chất Pháp, rất ngon, phong cảnh lại hữu tình kết hợp với tiếng đàn piano nhẹ nhàng và lãng mạn. Mình thật sự rất thích ở đây và có cơ hội sẽ quay lại