Giới thiệu
- Địa chỉ: 74 Trương Công Định, P. 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phòng đơn 2ng, giá 330k, ms vô thì phòng có mùi mốc, bạn lễ tân có xịt phòng thêm nhưng 1 luc sau vẫn có mùi lại! Bên ngoài có lối vô hơi nhỏ và tối, khách vô phai len quầy trên lầu chứ quầy phía dứoi đóng bụi lun r, lễ tân thân thiện! Nói thật là lúc vô phòng cảm giác k sạch sẽ, nó cứ s s ý!! So vs yolo thì cg yolo hơn bên này 1 tí, có điều yolo lại k có phòng đơn nv, toàn tập thể thôi
-
Đi du lịch Đà Lạt có ghé ở đây 1 hôm.Phòng 450k như hình cho 4 người. Phồng này tối trầm chứ không sặc sỡ như các phòng khác. Nói chung có cảm giác hơi âm ẩm. Lối lên phòng hơi nhỏ và tối vì ở dưới kinh doanh pub nữa. Lễ tân khá nhiệt tình và thân thiện hướng dẫn. Có điều lỡ đi đông ở chung cho biết chứ mình thì không khoái thể loại ở hostel tập thể lắm vì nó rất ồn và tạp nham. Thứ nữa buổi tối đi chơi zìa mệt cần nghỉ ngơi mà cái pub dưới nhà thấy hơi ồn à. Hotel này được các bạn trẻ cư ngụ khá nhiều và đoàn mình cũng phải book phòng từ sớm mới đặt được chỗ. Tuy nho nhỏ nhưng có rất nhiều phòng, nhiều góc để check in sống ảo.
-
Nghe cái tên chắc các bạn cũng tò mò và mường tượng trong đầu là ở chốn này chắc chắn phải cụ nghệ rồi. Và đúng là vừa củ nghệ củ gừng pha chút vintage đó. Địa chỉ ngay mặt đường dễ tìm, có ban công thoáng mát sống deep ảo diệu. Bước tiếp vào bên trong sẽ thấy không gian pub dưới tầng có nhạc nhẽo đạm chất swag, bom bia, chỗ chơi để chilling nhỏ nhắn nhưng cũng đủ màu rồi. Và cuối cùng là đến phòng nha, tôi cứ ngỡ mình đang lạc lối chốn nào vì nó vintage, đơn giản mà vẫn có gu kinh khủng Giá phòng khoảng 330k cho phòng 2 người nhé,còn thêm ng thứ 3 thì 70k. Có cả phòng dorm ở tập thể còn rẻ hơn nhiều và đây là giá mình đặt trước 1 tháng ạ. Bạn nào thích gần trung tâm thì nên chọn ở đây vì vừa tiện mà vừa có nhiều quán ngon xung quanh:)))
-
Tra trên placevietnam và mình ghé ngủ lại 1 đêm (120K/giường).Hostel rất ổn,gần chợ Đà Lạt nên dễ di chuyển khi dạo bộ. Phòng,giường sạch sẽ.có ban công nhắm phố phường.Tối có thể xuống bar ngồi nhâm nhi ly cocktail và du dương theo điệu nhạc. Ngoài cái chị ko biết là nhân viên hay chủ ra (vì chị ấy chứ kinh kỉnh thế nào ấy) thì 2 bạn nhân viên mình tiếp xúc đều nhiệt tình chỉ chỗ ăn chỗ chơi. Lần sau mình sẽ quay trở lại.
-
mình ở dorm, 150k/đêm, giá hơi cao dù đi ngày thường không phải lễ tết, xe mình bị để ngoài vỉa hè do không có chỗ cất xe trong nhà, bị nắng mưa đà lạt hành hạ mà xót xa, nhân viên thân thiện, giường tầng có nệm và chăn khá ấm nhưng mình có cảm giác không được sạch lắm, nhà tắm to hơn yolo và có sẵn máy sấy tóc, tuy nhiên nước nóng phải đợi 3', nói vậy chứ buổi tối mình phải đợi 5' lận, bar dưới nhà khá là sôi nổi, mình khá thích khoản này có điều buổi tối về phòng bạn vẫn có thể nghe nhạc xập xình dưới bar và khá khó ngủ, p/s: trong nhà có 1 em hình như là bulldog hay sao ấy, rất là cơ bắp, cho 10 phục vụ luôn. mà đoạn đường đó là 1 chiều nên đôi khi hơi bất tiện.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này