Giới thiệu
- Địa chỉ: 29A Pasteur, P. 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 200.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 200.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tuyệt Vời
-
Vị trí rất dễ tìm Giá chỉ 200k/phòng Đặc biệt, ông chủ rất dễ thương, nhiệt tình và đáng yêu Nhà vệ sinh riêng nhưng không hề bất tiện tí nào Các bạn còn có thể nấu ăn, pha trà, cafe...
-
Chỉ 200k mà ở với đầy đủ sự tiện nghi vs a chủ cực dễ thương phục vụ từ a tới z cực tận tình chu đáo nữa. Mình lại đây pha cf hay đồ ăn nước uống thoải mái cực kì. Toilet ngoài nhưng k hề bất tiện chút nào, thoải mái để đồ dùng cá nhân mà xài :3 Sạch sẽ 24/24 thoáng mát, view ok nữa chứ :3 Có cả loa nghe nhạc nữa, tối đến lad nướng lò r cứ bật nhạc chill lên nhắm nhút chút rượu vang đà lạt nhẹ nhàng thư giãn nữa !!!
-
Chúng tôi 3 đứa đặt phòng lúc 7h sáng nhận nhưng xe lại lên đến ĐL lúc 5h sáng. Alo, anh ơi....cứ tưởng anh sẽ tỏ thái độ hok vui hoặc tính tiền thêm giờ, ai ngờ anh chủ chào đón nhiệt tình, vui vẻ. Sắp xếp phòng giao chìa khoá và chúng tôi được ngủ thêm 1 giấc thiệt là ấm cúng trong cái tổ ong đúng nghĩa của Bee In Homestay. Ngày đầu tiên chúng tôi còn lúng túng chưa biết đi ăn sáng nơi nào thế là được bà-mẹ của anh chủ homestay-bà hỏi tụi con muốn ăn bún hok? Thế là cả 3 đứa được bà dẫn đi ăn sáng ( vì bà cũng đi ăn sáng ). Ăn sáng xong chúng tôi đi bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mới mẻ này. Thật ra đã lên lần th2 nhưng lần trc bị mưa hok đi đâu được, và...lần này cũng hok ngoại lệ. Bà chu đáo đến mức trước khi đi lấy cho 3 đứa ba cái áo mưa bỏ vào cóp xe. ❤️ Nói về phần anh chủ dễ thương thì ôi thôi, quả đúng mẹ nào con nấy mà. Ảnh nhiệt tình dễ sợ. Vườn nhà có nào là ổi, nào là hồng, nào là mận HN mấy bạn muốn ăn cứ hái nhé! Hehe. Thậm chí có nhóm kia cũng 3 người làm BBQ tại homestay anh chủ cũng chuẩn bị nào bếp, nào than, nào quạt khò lửa, bếp điện, nồi, chén, dĩa...đầy đủ ở giang bếp chung luôn. Đại loại không gian như đang ở nhà mình vậy, cái gì cũng có. ( mình sẽ kèm hình cho mấy bạn xem ) Điều làm chúng tôi bất ngờ nhất là khâu tính tiền. Đặt phòng 7h sáng th7 trả phòng 7h tối chủ nhật, qua điện thoại thì anh nói tính cho chúng tôi 1.5 ngày. Một ngày 200k/ phòng/ người. Trước khi đặt phòng tôi có lướt xem mấy bạn comlent nơi này thế nào thì thấy quả đúng 200/ ng/ phòng. 250/ 2 ng/ phòng. Chúng tôi 3 người cũng được tính giá 250/ 3 ng/ phòng.Hihi. Anh chủ tới nói giá làm 3 đứa hết hồn. " xe thuê số 100k/ ngày. Tiền phòng anh tính 300k cho 3 đứa dễ chia nhau. 😮😍 Nghe mà ngạc nhiên đến mức thốt lên " anh tính vậy lỗ anh sao?" Ta nói chuyến rồi đi gặp chỗ homestay với anh chủ dễ thương hết mức à. Mách nhỏ mấy bạn đi thì nói xe chở đến quán thịt chó Văn Đệ 2 cho ngta dễ tìm nhé! Homestay ngay dưới con dốc, cách trung tâm có 20k đi taxi thôi à.
-
Đặt vé xe đi đà lạt dự tính là 3h sáng tới nơi nhưng 6h mới tới đi taxi từ bến xe về bee inn hết 30k vừa vào tới nơi anh hỏi sao tới muộn thế làm anh chờ hj Vào phòng ngủ 1 giấc 8h dậy bước ra khỏi phòng anh hỏi mệt không rồi pha luôn ấm trà 2 ae uống nói chuyện, anh khá dễ gần và luôn bắt chuyện với mình trước Phòng ở dạng tổ ong nên mới nhận phòng thấy nhỏ nhưng vào trong ở thấy ấm cúng hơn phòng ks, nhà vệ sinh thì sạch bong nước nóng lạnh đầy đủ, không gian sinh hoạt rộng thoải mái có đầy đủ nồi, bát, đĩa, mì tôm , trái cây trong vườn, trà, cafe, phòng trên còn có sách truyện... nhiều lắm tất cả đều fee miễn sao dùng xong rửa trả lại chỗ cũ hj anh chủ tâm lý còn bỏ cả thuốc lá nữa nhưng mình không hút chỉ cầm vào sống ảo.. Thuê xe của anh luôn anh còn bỏ áo mưa vào cốp cho sợ mắc mưa, rồi chỉ các địa điểm đi chơi cho khỏi chạy xa nữa Bonus mình ở 1 ngày, ngày thứ 2 thì 16h mình trả phòng để về nhưng a chủ chỉ tính ở 1ngay/200k ah`, còn tặng cả 1 cây sen đá mang về nữa chứ.