Giới thiệu
- Địa chỉ: C13 Lô 17 Đường 3 Tháng 2, P. Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang
- Số điện thoại: 1900 0131
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 1900 0131
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm mình đi là khai truơng nên đuợc miễn phí trà sữa, nghe bạn mình bảo trên Thành Phố Hồ Chí Minh thì quán khá ngon và nổi tiếng nhưng khi về đây mình ăn thì thấy cũng không khác gì những chỗ khác cả, không gian cũng đơn điệu, không nổi bật, dù nhân viên khá dễ thuơng nhưng vẫn rất chậm chạp, tính tiền lâu, chắc do mới mở còn nhiều trục trặc nên mình bỏ qua. Những món khác như kimpap nói chung mình cũng thấy không có gì đặc sắc lắm, hơi thất vọng là đằng khác.
-
Takoyaki theo mình thì ngon,béo.So với nhiều chỗ thì chỗ này ngon hơn hẳn. Kim pắp cũng được nhưng chiên k giòn lắm. Mì cay nước ngon,nhưng sợi mì mình không thích lắm,đồ ăn cũng vừa đủ không ít lắm Lại ăn thôi đừng uống trà sữa >< k có thạch hay gì cả.
-
Mì cay ngon giá phù hợp, không gian rộng thoáng, có lẽ là do tết nên đợi hơi lâu, takayoki thì đã ngưng bán nhưng thế cũng ok rồi, mai mốt sẽ rũ đám bạn đến quán lần nữa
-
Quán mì cay này nằm trong chuỗi mì cay của diễn viên Quốc Trường nè ( chắc có bạn biết) Mì cay ở đây tương đối ngon không nghiêng về hậu ngọt hay chua gì cả,vừa phải,hình như là chuẩn của mì cay,mình ăn cấp 2 là thấy cay òi không lên nổi nữa Về sau này quán cập nhật thêm nhiều món mới thêm phong phú hơn ( lúc chỉ có mì cay,takayoki với kimbap à),nên nếu thích ăn vặt thì cũng ok ( nhưng cá nhân mình thấy kimbap chiên và gà lắc phô mai hỏng ngon lắm) Không gian quán cũng có 2 khu là phía dưới và trên lầu luôn,đều ngồi bệt tuy nhiên thì khi quán không đông khách thì nhân viên chỉ cho ngồi phía dưới ( cũng hơi kì he 😅) Nói chung thì vô đây ăn mì cay được.
-
Mình đến quán này 2 lần , lần nào mình cũng muốn lên lầu nhưng không được 😭 khi nào lầu mở cửa nhớ thông báo cho mình với , mình thích mì cay ở quán này, có vị chua chua cay cay, còn kimbab chiên thì ngon khỏi nói. Về điểm trừ thì: Quán ra quán, nhà ra nhà, mà sasin cứ như quán ăn gia đình đối với mình thì không thích lắm. Nói chung quán khá tốt, mình nhất định sẽ quay lại