Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Nguyễn Trãi, KP. 2, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mỹ Hân - Cơm Tấm & Bún Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mỹ Hân - Cơm Tấm & Bún Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mỹ Hân - Cơm Tấm & Bún Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mỹ Hân - Cơm Tấm & Bún Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mỹ Hân - Cơm Tấm & Bún Nem
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trên đường Nguyễn Trãi, chỗ ngã năm chạy xuống khoảng 60m là tới. Chỉ bán vào buổi sáng thôi, có nhiều món để lựa chọn như: cơm tấm thịt nướng, bánh hỏi thịt nướng,bún thịt nướng... Đi ngang đây,mùi thịt nướng thơm phưng phức. Mỗi phần ăn giá từ 25,000 đến 35,000 tùy theo khách muốn ăn phần bình thường (bún hoặc bánh hỏi, 2 xiên thịt nướng...)hay phần đặc biệt (nhiều thịt, thêm trứng, thêm rau...) Ăn sáng và cũng có nước uống luôn, trà đá thì miễn phí, còn nước mía thì 8,000. Sáng nào cũng vậy, đi qua đây lúc nào cũng thấy đông khách, phía trước thì xe máy đứng chờ cũng đông không kém, những người mua đi thường là cán bộ công nhân viên văn phòng làm việc ở Phú Quốc. Buổi tối ở đây là quán ốc Bảy Tèo, của một chủ khác.
-
Sáng sớm chạy xe lòng vòng kiếm đồ ăn sáng, eo ôi, Phú Quốc này hình như ngoài bánh canh chả cá và cơm tấm sườn thì muốn kiếm gì đó khác để ăn sáng thì khó khăn chết đi được! Chạy ngang đường Nguyễn Trải, thấy có quán này bán đồ ăn sáng, mà lúc mình đi ngang cũng khoảng 6 giờ rưỡi sáng, hơi sớm nên chưa chuẩn bị xong. Ghé vào mua hộp bánh hỏi thịt nướng mang về để còn kịp giờ đi làm. Đứng đợi nướng thịt viên khoảng 10 phút, tranh thủ chụp choẹt các kiểu! Chị nướng thịt vui tính nói "trời ơi sao hổng chụp người nướng mà chụp thịt hông zị?!" Còn chị (cô) bán bên trong thì mình đã dặn là bánh hỏi thịt viên, đừng để giá đổ nha! Vậy mà lúc về, mở hộp ra, thấy toàn giá là giá, lại còn bún nữa chứ không phải bánh hỏi. Lúc đó tức lồng lộn ruột gan. 25k/phần mà ngồi gục cổ lựa giá ra mới ăn được. Mệt ghê! Cơ mà cũng ngon. Nhân viên tính tiền nói chuyện thấy ghét. Mặt nhăn nhó như ngủ chưa đủ giấc hay bị ai giựt tiền vậy đó! Nói chung, vị trí quán tốt, món ăn ổn, giá tiền hơi đắc, nhân viên quá tệ.
-
Cơm sườn bì chả 25,000 nhìn rất hấp dẫn nhưng tiếc là bán buổi sáng, thường thì buổi sáng người ta chỉ ăn nhẹ lót dạ thôi, cơm thì ăn trưa hoặc ăn chiều, mà quán lại không bán buổi trưa, chỉ bán tầm khoảng 9 giờ sáng là dọn rồi. Buổi sáng chủ nhật lại đây ăn, kêu dĩa cơm ăn mãi không hết vì ngán quá, cố lắm mới ăn được hết 2 phần 3 dĩa với ăn hết thịt, trứng. Buổi sáng ở đây khách đông lắm nhe, thịt nướng ra không kịp để bán luôn đó. Giá cả khoảng 20,000 đến 30,000 tùy theo món và thêm bớt này nọ. Chỗ này nằm ở đường Nguyễn Trãi nha, lối bên kia của chợ đêm Phú Quốc, đi thẳng tới khoảng 200m là gặp.
-
Quán này có một bạn bên khách sạn giới thiệu ra ăn, mà công nhận ở Phú Quốc đi kiếm cơm tấm sườn bì chả ăn thiệt là vất vả. Quán này nằm trên đường Nguyễn Trải, khu đó cũng gần chợ đêm Phú Quốc, dọc đường đó có nhiều tiệm tạp hóa, các sạp bán trái cây... Cơm ở đây 25,000/ suất. Ăn ngon, đúng loại gạo tấm hạt nhỏ, thịt nướng còn nóng hổi. Hài lòng.
-
Delicious and cheap rice snd noodle dishes. Service is good and fast. Meat comes right off the grill and don't forget to order the sugarcane drinks as well. Each dish average around $1.50 US dollars. You may need to order two dishes to fill you up. I would hghly suggest this place if you love broken rice dish and/or vermicelli noodle.