Giới thiệu
- Địa chỉ: Bạch Đằng, Khu 1, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: 18:00 - 00:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 00:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cát Biển - Hải Sản & Đồ Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cát Biển - Hải Sản & Đồ Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cát Biển - Hải Sản & Đồ Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cát Biển - Hải Sản & Đồ Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Cát Biển - Hải Sản & Đồ Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhìn đồ ăn thì ko chê được nhưng ra dĩa thì ko còn được ngon. Cùng giá này ra các quán đường 30/4 ăn ngon hơn nhiều. Quán này được cái gần biển nhưng cug ko có gì đẹp!
-
Quán này nằm ngay cạnh chợ đêm Dinh Cậu, bán các món theo đĩa đồng giá 60k/đĩa. Mình ghé quán buổi tối, khá đông khách, chủ yếu dân nhậu ngồi nhiều, ngồi đây nhìn thẳng ra Dinh Cậu luôn, hóng gió biển rất mát nữa. Đồ hải sản không đặc biệt lắm, 1 đĩa 60k này tính ra không rẻ. Mình bữa đó gọi thêm đĩa tôm (riêng tôm sẽ tính theo kg nhớ) tươi ngon phết. Có điều nhân viên đây chảnh lắm, gọi mãi mà không có thấy ý kiến gì, sau thì đặt phệt luôn đĩa trên bàn mình. Thêm nữa mấy bạn cũng quên đồ, nhà mình chờ lâu quá nên bỏ luôn!
-
Gia đình mình đã ăn ở đây 1 số bữa, giá rất hợp lý và đồ ăn rất tươi ngon. Ví dụ: 60k 1 đĩa cá, 60k 1 đĩa ốc.... 1 lẩu 300k rất đầy đặn, đủ cho 5 người ăn thoải mái. Các loại hải sản khác như tôm. mực, cá bóp, cá trích, ốc hương... mình đều đã thưởng thức, đều rất ngon. Vị trí quán nằm trên đường 30/4, quán có view rất đẹp nhìn ra sông, rất thoáng mát và sạch sẽ.
-
Nhìn thì sướng con mắt thiệt đó, ốc sò ghẹ tôm mực nằm la liệt đủ màu xanh đỏ cam vàng thật không thể nào cưỡng nỗi những thèm thuồng của một người mê tít mù các món hải sản, ấy là còn chưa kể mùi thơm bốc lên chui vào khứu giác...không thể chỉ nhìn rồi bỏ đi mà không ăn! Mặc dù để bảng là 60k/ món nhưng cũng có nhiều món không thể nào 60k được. Ví dụ như ốc hương, ngoài chợ bán 1 kí đã ba bốn trăm ngàn rồi mà 60k chắc được 5 con nên ốc hương họ bán theo thời giá niêm yết, vì vậy nên hỏi giá kĩ trước khi ăn để ăn rồi lại kêu ca là chặt chém này nọ. Mình thấy ở đây người bán không có ý chặt chém, chỉ là bạn nên hỏi kĩ trước khi ăn mà thôi. Cá sòng, tôm nướng, cơm rang, ốc nhảy, sò tô, sò huyết...thì 60k/món thật Ghẹ, ốc hương, tôm tích...là theo thời giá và tính kí nha
-
Nhớ ra chưa review quán này. Đồ ăn khá ổn. Mình không thích ăn quá ngọt nhưng ăn ở đây vẫn hợp khẩu vị. Giá ăn 50-60k/ đĩa đồng giá (một số loại giá cao hơn nhưng chủ quán có nhắc). 2 người ăn khoảng 4 món là no. Mình ở đây 6 ngày tối nào cũng ăn ở đây