Giới thiệu
- Địa chỉ: 104 Trần Hưng Đạo, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Số điện thoại: 0904 899 053
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: 0904 899 053
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Regina
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Regina
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Regina
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Regina
[Tổng hợp] - Quán Ăn Pizza Regina
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm gần vòng xoay dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực, nếu bạn nào đã biết bún quậy Kiến Xây rồi thì cứ nhìn xéo xéo là thấy. Mà phải nhìn kỹ nhé vì quán có một giàn hoa quỳnh anh phía trước nên nhìn hơi um tùm. Pizza ở đây ngon nhưng về thẩm mỹ bên ngoài thì chưa good lắm. Điển hình là hôm bữa mình gọi pizza hải sản giao ở khách sạn gần đó, nhân viên giao đến nơi thì cái bánh chèm bẹp, hải sản nằm một bên còn bánh nằm một bên. Mất điểm thẩm mỹ nhưng bù lại được chất lượng ngon. Mình cũng thích bánh ngọt ở đây, đặc biệt là bánh chuối. Quán là ý tưởng của anh chủ trẻ tuổi nhằm giúp những người cơ nhở ở đây, nhất là bọn trẻ con. Chúc cho ý tưởng của anh thành công, chúc quán buôn may bán đắt.
-
- Pizza nhìn k bắt mắt nhưng ăn lại khá ok, đế bán gìon, không bị khô. Topping vừa ăn. Bánh tiramisu thì k đuợc béo lắm, ăn cảm thấy vị chưa tới, nhưng thơm socola. Sinh tố đậm đặc, ngon. Soda hơi bị ngọt. Quán cũng có bánh su kem, ăn cũng được. - Giá cả bình dân, rẽ, hợp túi tiền học sinh - Không gian dạng quán vỉa hè, nhỏ nhỏ thôi, nhưng khách ra vô thường xuyên, view đẹp. - anh phục vụ vui tính, nhiệt tình. Phục vụ nhanh.
-
Quán đã dời đến địa chỉ 104 Trần Hưng Đạo, kp7. cách cầu Bà Kèo 30m rồi nhé mọi người Món ăn ở Regina đúng kiểu nogn-bổ-rẻ-thân thiện... Ấn tượng nhất là anh chủ quán tên An cao cao tóc dài dài hay hay cười và tư vấn đủ thứ chuyện từ bánh trái đến các điểm đẹp ở đảo. Khuyên các bạn đi du lịch mà chưa biết đi đâu, hãy ghé rồi sẽ....rất hay ho ___ ...ngày mưa nắng đẹp ở đảo !
-
Nằm 1 góc nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, chịu khó để ý mới thấy. Quán thiết kế phong cách lạ mắt.. Tận dụng những vận dụng cũ, xưa để trang trí. Những ai thích sự sang trọng thì chắc chắn sẽ ngỡ ngàng.. Với mình thì mình thích như vậy hơn. Size bánh 20cm thì giá 100k, size 25cm thì 130k.. Hôm đó mình ăn size 25cm nhân thịt xông khói, nhân phô mai nhiều (vì mình cực thích phô mai). Đánh giá độ ngon thì không kém cạnh gì các thương hiệu lớn, thậm chí còn ngon hơn cả Pizza Hut mà mình từng ăn. Tuy nhiên, vỏ bánh mỏng, mềm, ít giòn (mình nghĩ vỏ mỏng thì càng giòn, vỏ dày thì ít giòn). Ngoài ra quán còn có thêm các loại bánh handmade do quán tự làm, nằm ở trục đường Trần Hưng Đạo nhưng giá cực mềm, rất thích.. Mấy bé phục vụ trong quán rất nhiệt tình,nghe đâu là trẻ em cơ nhỡ được chủ quán chăm lo và dạy nghề bánh.. Đó giờ review ít cho điểm 10 lắm.. Nhưng đây sẽ là quán đầu tiên được trọn điểm 10 ^^
-
Đây là quán đầu danh sách phải ghé khi đi Phú Quốc của mình. Mình đọc về anh An và quán pizza đầy yêu thương ý nghĩa của anh cách đây gần một năm từ bạn Hang Dinh. Cảm thấy bị những điều giản dị ý nghĩa của quán anh lay động, nên trong lần đi này, dù nắng mưa (mưa lớn chắc rồi vì đang mùa mưa ở đảo mà 😊) hay ít thời gian cũng phải ghé ủng hộ. Trước đó mình nghe nhiều bạn nói đi ngang quán cũ hay thấy đóng cửa nên mình cũng nghĩ không biết có duyên không, vậy mà chiều tối trời đã bớt mưa cho mình ôm xe đi tìm quán. Như những gì mình được đọc, anh từng đi Nhật 3 năm, nhưng về Phú Quốc gom nhặt những gì người ta vứt để tạo nên cuộc sống mới hữu ích cho những món đồ ấy: bánh xe cũ, ghế gãy, thùng phuy,... đều biến thành những vật dụng xinh xinh của quán. Anh cũng từng nhận làm nhiều công việc khác nhau, để duy trì quán và cưu mang hai em không hề cùng chung dòng máu với mình. Anh làm pizza theo cách của mình, có khách nước ngoài review rằng pizza theo Vietnamese style but pretty fresh and delicous. Bản thân mình cảm thấy vỏ bánh có khi ngon hơn cả những bánh của một số hiệu mình từng ăn qua, độ dày vừa phải không mỏng không dày ngán, vừa mềm vừa giòn. Nhân bánh tươi ngon rất vừa ăn. Pizza được phục vụ trên cái thớt gỗ dày dễ thương. Nhiều bàn được làm từ vỏ bánh xe tải hoặc bằng các thùng phuy. Salad rẻ và ngon lắm, theo cảm nhận riêng của mình. Pizza Regina và Salad Regina đặc theo tên quán đều giống như loại thực phẩm chay vậy, không có thịt cá, nên rất hợp cho người thích pizza và salad chay nhé. Nước chanh dây pha rất ngon, vừa uống, không quá ngọt quá chua. Một ly rất nhiều chanh dây tươi. Mình ước có thể quay lại thử thêm mỳ ý và mini burgers của quán. Quán cũng có bán bánh ngọt nữa. Khách ghé mua mang về cũng rất nhiều. Ăn tại quán thường đông các bạn teen và khách nước ngoài. Giờ đây quán có nhiều em nhân viên trẻ phụ, ai ai cũng rất lễ phép và tận tình phục vụ từng vị khách tây ta đến với quán. Chi nhánh bún Quậy xéo xéo công viên, 28 Bạch Đằng, giờ đồng thời kế bên là quán coffee và pizza Regina thứ hai, khang trang. Mình thấy Bún Quậy Kiến Xây và Regina đều được in trên cùng một biển hiệu. Nhưng mình chưa có dịp thử pizza ở chi nhánh này. Cảm thấy vui vui gì đâu khi sức mạnh của đại gia đình ấy đã được nhân lên và biểu thị tinh thần đoàn kết gắn bó tương trợ. Vì thế mà thời gian ở Phú Quốc, mình ưu ái hơn một lần ghé lại ủng hộ bún quậy Kiến Xây và pizza Regina ở Trần Hưng Đạo gần hostel mình.