Giới thiệu
- Địa chỉ: 343 Đường 30 Tháng 4, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 343 - 30 Tháng 4
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 343 - 30 Tháng 4
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 343 - 30 Tháng 4
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 343 - 30 Tháng 4
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 343 - 30 Tháng 4
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sau 3 tối ăn ở Ra Khơi, 343 và Cát Biển thì 343 là quán cần khắc phục nhiều nhất vì những lý do sau: - Đồ làm ko vệ sinh (sò quạt rất nhiều cát tôi phải súc miệng rất nhiều lần sau khi ăn mới hết) - Chỗ rửa tay ko có xà phòng rửa (chỉ có xà phòng rửa chén) - Đồ ra rất chậm (so với ra khơi và đặc biệt là cát biển thì chậm hơn nhiều) - Giá cả mắc hơn 2 quán còn lại (ví dụ, lẩu cá kèo 200k trong khi Ra khơi là 170k, ghẹ 650k/cân trong khi Ra Khơi và Cát Biển đều là 600k/kg) Đây là nhận xét của 1 khách du lịch lần đầu tiên đến Phú Quốc và rất mê hải sản, mong chủ quán xem xét để khách ngày một tới đông hơn.
-
Thái độ phục vụ quá tệ Vào quán k ai tiếp Phải tự dọn bàn Đợi 10p k ai đem menu Món thì k có trong menu Gọi xong đợi 30p đem cho dĩa rau muống Đợi lâu quá mình về bảo tính tiền thì nhân viên quát nạt nói đủ kiểu Chi phí đắt đỏ quá mắc so vs chất lượng
-
Hải sản ở đây k được tươi cho lắm. Cảm nhận của mình là đồ ăn bình thường nhưng giá chát. Đến ăn mình có gọi một lẩu hải sản + 4 sò tô. Lẩu thì hải sản cực ít mà đồ k tươi từ cá tôm cho đến mực. Nước lẩu không ngon. Sò thì mình thấy cũng tạm ổn trung bình. Nói chung sẽ chỉ đến một lần cho biết và k quay lại
-
Đc a hướng dẫn viên gợi ý ăn hải sản chỗ này :))) ✨Vị trí : nằm ngay mặt tiền đường lớn nhưng bảng hiệu chưa nổi bật để thấy rõ tên quán ✨Ko gian : rộng rãi nhưng dọn dẹp chưa đc sạch sẽ lắm, kiểu quán phù hợp cho dân nhậu :3 ✨Món ăn : các món đều đc chế biến vị khá mặn Nghêu hấp thái ko ngon :3 đc cái thịt nghêu ko bị quá nhỏ nhưng vị nước thái thì dở tệ, ko đúng vị j cả 3 món còn lại là ốc, ghẹ và tôm thì đều ok :3 ✨Phục vụ : dù nhân viên thấy cũng khá nhiều nhưng lúc cần thì hơi khó gọi :3 #phuquoctrip
-
Tệ từ chất lượng, dịch vụ và sạch sẽ - Bàn ghế nhơ nhớp dính dầu - Giá cả chặt chém - Phục vụ như bố thiên hạ. Mang tô cháo nhum toàn gạo với nấm, hỏi nhum đâu thì vớt lên một cục màng đen đen như kiểu như cợn đun xương heo. Ức không lấy cháo nữa thì mặt sưng mày xỉa rồi vào tự cancel hết món ăn, ngồi đợi 30’ hỏi đồ ăn đâu thì bảo hết món rồi. >> Đi vì chủ quan không lên placevietnam xem mà chỉ xem review trên các bài báo online. Chủ nhà hàng nên xem lại chất lượng dịch vụ trước khi đổ tiền cho cánh nhà báo kẻo một ngày hối không kịp.