Giới thiệu
- Địa chỉ: D8 Lô 28 - 30 Tôn Đức Thắng, Rạch Giá, Kiên Giang
- Số điện thoại: (077) 3 504 649
- Giờ mở cửa: 10:00 - 00:00
- Giá: 35.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: (077) 3 504 649
- Giờ mở cửa: 10:00 - 00:00
- Giá: 35.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món ăn ở quán ăn rất xứng đáng, đồ ăn tươi ngon, ngọc nhân nghêu sò ngon, ngọc nhân hot pot cũng không kém cạnh gì, món nào xứng món đó!
-
Đồ ăn ở đây rất ngon, vừa miệng, hải sản đều rất tươi nhé. Không gian ok, sạch sẽ, thoáng. Giá khá ổn so với mặt bằng chung kể cả chất lượng lẫn cách phục vụ và không gian quán Sẽ thường ghé lại quán
-
Quán đồ nướng ngon, tươi, vừa miệng Quán lịch sự, sạch sẽ, deco đẹp, sáng sủa Nhân viên vui vẻ lịch sự, chuyên nghiệp Giá cũng phải chăng, k quá mắc Vị trí quán dễ tìm Rất thích quán, sẽ quay lại quán khi có dịp
-
Ngọc Nhân BBQ có món khoai môn chiên nước mắm rất ngon, khoai giòn bên ngoài, bên trong mềm, chất lượng lắm, ko có miếng nào bị sượng hay bở gì hết, vỏ khoai mặn ngọt rất vừa ăn, nhắc lại thấy thèm hihi. Cơm chiên hải sản 1 dĩa khoảng 3-4 chén cơm, nhiều tôm mực, có cả nghêu nữa. Lẫn trong cơm có nhiều hạt cơm cháy giòn giòn, gia vị ngon. Nhưng lần sau quay lại thì cơm cháy ko được giòn nên ko ngon bằng lần trước. Thịt nướng mình thường gọi là ba chỉ bò Mỹ ướp sốt bbq và kalbi, sốt nào cũng ngon. Thịt cừu thì có nguyên cây sườn luôn, tuy nhiên mùi cừu hơi nồng, mẹ và mấy dì của mình ko thích mùi này lắm. Riêng mình thì thấy rất ngon. Tôm chiên mayonaise thì con tôm to, ăn rất đã nhưng bột phủ thì hơi lạt, chấm mayonaise béo cũng mau ngán. Cánh gà chiên nước mắm cũng bình thường thôi chứ ko xuất sắc. Nói chung vô đây nên ăn đồ nướng là tuyệt nhất. Giá hơi cao chút nhưng chất lượng, lên món cũng ko lâu, ko gian sạch sẽ, khá sang, có máy hút khói nên ko sợ bị ám mùi đồ nướng. Thích món rau trộn ở đây, ngon, và miễn phí hihi.. Sẽ ghé quán thường xuyên, nhắc tới thấy thèm :p
-
Lần đầu tiên ăn bbq kiểu này ở RG ý (mấy quán nướng khác ở RG toàn kiểu cổ điển thôi :3) Không gian rộng rãi, có cái hồ cá giữa quán cơ mà cũng ko đẹp lắm 😅. Có cái ngồi ở mé ngoài nhìn đường đẹp hơn, khu TĐT thì rộng với mát mà :3 Mỗi bàn đều có máy hút khói nghe, ăn đồ nướng đỡ ám mùi tóc (y) Vô menu nè: mình ăn bạch tuột sốt bbq, lõi nạc vai bò mỹ, topokki hải sản, cá hồi nướng sốt teri và mayo - bạch tuột bình thường, to ghê :))).. Ướp chưa thấm lắm - bò mỹ thì đúng nạc vai rồi, mà lõi nạc vai thì always is da best 🤘🤘🤘 - topokki ăn bình thương, sốt đúng vị Hàn, tạm - cá hồi bưng ra mình ấn tượng nhất đa, miếng phi lê hoàn hảo, trang trí cũng đẹp nữa hehe... Sốt teri ko được đậm lắm, có vẻ để bột cho nó sệt nhiều chứ ko có thấm, cá tươi, ổn. Đẹp :)) - nước sốt rất đáng cho điểm cộng. Sốt tương ăn bbq đúng vị Hàn )).. - có ăn kèm hạt sen hầm (tính thêm phí) với salad dầu dấm. 2 món đó thì lại khá ngon :3 Tổng thiệt hại hết 500++. Đồ nướng thì giá đó chắc hợp lí 😅😅 Khá là sang chảnh, nhưng cũng đáng thử :3