Giới thiệu
- Địa chỉ: Tỉnh Lộ 47, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang
- Số điện thoại: 0918 996 678
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 220.000 ₫
- Số điện thoại: 0918 996 678
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Kim Cương - Hải Sản Làng Chài
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Kim Cương - Hải Sản Làng Chài
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Kim Cương - Hải Sản Làng Chài
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Kim Cương - Hải Sản Làng Chài
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Kim Cương - Hải Sản Làng Chài
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cũng bình thường nhưng giá hải sản khá đắt, mình đi Phú Quốc vào thời điểm tháng 11/2012 và sóng yên biển lặng, trời Phú Quốc trong xanh, rất đẹp. Đến làng chài Hàm Ninh vì tham khảo Internet tại đây có ghẹ Hàm Ninh rất ngon và có cầu cảng bắc ra biển rất đẹp. Mọi thứ thật tuyệt vời. Giá ghẹ: 280k/ 1kg, ốc hương (loại nhỏ):350k/1kg Ở đây người ta chỉ chế biến 2 món là luộc và nướng
-
Mới vừa ăn và rời khỏi quán, ko có cảm giác thoải mái khi ăn ở đây, thức ăn ổn ko quá đặc sắc, giá hơi cao, ghẹ họ bán thấp nhất 400k/kg trong khi hôm qua mình ăn ở bè còn rẻ hơn 350k, nhưng đó ko phải vấn đề đáng bực mình như cách phục vụ. Phục vụ thì một đám, tụm lại đùa giỡn ồn ào, vừa nhận order của khách bằng tai, còn tay và mắt thì bận tập trung vào đt, cảm giác rất không thân thiện. Hình như quán có liên kết với taxi hay sao mà anh này chạy một mạch đến quán, mình hỏi có quán nào tốt hoặc tương đương thì khăng khăng PR cho quán.
-
Quán nằm sát bờ kè ở làng chài Hàm Ninh Hiện tại đường vào làng chài đang sửa lại nên đường vào hơi dơ và ồn ào. Về gía cả thì mình thấy cũng khá ok. Món ăn trình bày cũng ổn, thích nhất ghẹ rang muối cực ngon. Ghẹ giá 400k/1kg Nhum 30k 1con Gỏi cá trích 150k Rau cải xào 50k Tôm 600/kg Thật ra do trời nắng nên mình ghé nhà hàng, chứ nếu mọi người đi chơi muốn tiết kiệm thì bên ngoài mấy chị có bán ghẹ mới bắt lên có giá từ 150k-180k, ngay phía ngoài, chế biến luôn, ghẹ nhỏ hơn nhưng sẽ tiết kiệm được nhiều Ở đây có khá nhiều khách du lịch và khách nước ngoài, nhưng phong cảnh bên ngoài dơ quá nên chẳng thơ mộng gì nữa. Hiz
-
mình là người dân ở đây nên khá rõ. phong cảnh tồi. đồ ăn tạm nhưng giá chát. nhân viên thì toàn thanh thiếu niên bỏ học vào làm, thái độ không chuyên nghiệp, có lần khách nước ngoài vào buổi tối nhận order xong nhân viên kéo ra một góc chửi rủa này nọ, dùng từ cực khó nghe nói 2 khách nước ngoài đó mà không thèm để ý xung quanh xem có ai nghe thấy không, hành động vô học cực kì. nếu k muốn bán buổi tối thì đóng mn quán đi. Nói chung về Phú Quốc thì không nên ghé làng chài nữa vì khung cảnh giờ cực ô nhiễm (hệ quả của nhà hàng mọc lên như nấm), có ghé thì cũng không vào Kim Cương. Về đây chơi thì tuyệt nhất là có người quen, hải sản thì ra cầu hàm ninh buổi sớm hay chiều đều có ngư phủ về toàn hải sản tươi thôi, họ có chặt chém hay không còn tuỳ ý thức nhưng cũng không bằng mấy nhà hàng nằm rải rác bờ biển đâu.
-
Lâu lâu mới ra phú quốc , thấy view khá đẹp vì kế biển thức. Thức ăn ở đây phải nói là quá ngon . Vì khu du lịch nên ăn uống lụa chổ ngon và đẹp . Cá mú sao 900k 1kg Ghẹ 250k 1kg ( ghẹ ngon ) Cá mang ếch Ốc hoàng hậu Phải nói là quá ngon . Lần sau sẽ ghé