Giới thiệu
- Địa chỉ: B13 - 6 Phạm Hùng, P. Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dù đã mở thêm một chi nhánh nữa nhưng mình vẫn thích chilli house ở Phạm Hùng hơn dù cho không gian có phần không rộng rãi bằng, phục vụ cũng hơi chậm nhưng vẫn chấp nhận được. Vị mì cay đậm đà, topping thêm cũng rất nhiều, giá cả hợp lý và trà sữa cũng khá ngon. Điều mình không thích nhất ở Chilli House đó là ly tẩy uống nuớc, do là loại ly dùng 1 lần mà Chillu House lại dùng đi dùng lại nên rất mất an toàn vệ sinh, thêm nữa nó còn ám mùi của nguời truớc uống do chưa rửa sạch. Mong tiệm có thể chỉnh lại khâu này!
-
Mì cay ăn ngon, nước mì đậm đà, nước uống cũng ổn và cực kì thích kimbap ở đây nhưng lại không thích kimchi ở đây cho mấy, kimchi có vẻ do để lâu nên vị chua lấn hết các vị khác. Thêm điểm trừ là phục vụ hơi chậm và không có thân thiện mấy.
-
Đợt vừa vô tết quán hay hết đồ ăn sớm nên có khi đến lại phải về. Sau một tuần thì quán đã ổn định lại đuợc nguồn thức ăn. Có vẻ như có sự thay đổi chút ít về mì vì ăn khá lạ, chả và tôm không có gì thay đổi, khá tuơi ngon. Nhân viên phục vụ do đông quá nên cũng không mấy nhiệt tình như truớc nên order xót hai ly trà sữa của mình. Do ăn gần xong nên thôi không nhắc nữa. Nói chung là mọi thứ vẫn ổn, chỉ còn khâu phục vụ thôi nhưng có thể thông cảm đuợc.
-
Ghiền mì cay nên đi đến đâu cũng ăn mì cay, mình đã ăn ở rất nhiều chỗ, lần đầu tiên đi rạch giá ăn thử ở đây. Sạch sẽ, nhưng ngồi một hồi muỗi cắn nát chân, phải gác chân lên trên cho đỡ Nhân viên ko ghi rõ ràng nên mang nhầm mì, kệ, ăn luôn. Mì cay ăn cũng ngon, nhưng mình thấy ko đc đậm đà lắm, ăn cứ lạt lạt sao ấy, đồ ăn khá nhiều, giá cả cũng tương đối so với mặt bằng chung, nói chung là ăn đc, nếu đi rạch giá sẽ ghé lại
-
Về rạch giá có gé qa đây để ăn thử mỳ cay. Gửi xe có bạn giữ và dắt xe dùm nha. Vào quán thì ngồi xíu có bạn ra hỏi liền. Nhanh nhẹn vậy chịu mà đồ ăn ra hơi lâu. Nhìn hình hấp dẫn qa kêu tô hải sản đem ra nhìn cười trừ thôi à. Giá 35k 1 tô nhq. Lần đầu ăn nên chịu. Mình ăn k độ nướng bt k cay lắm chứ quán khác là vẫn cay lắm khi 0 độ. Nước cũng nhợt nhạt. Nhưng vừa miệng. Đồ khá tươi nhưng hơi ít xíu