Giới thiệu
- Địa chỉ: L4 27 Tạ Quang Bửu, Rạch Giá, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Do đông quá nên chủ quán phải mở thêm một chi nhánh nữa. Menu thì vẫn vậy nhưng nếu để ý kĩ mình vẫn thích món ăn bên Chilli House 1 hơn, thức ăn có vẻ tuơi ngon hơn. Ở bên chilli 2 thì có thêm chỗ để chân nhưng mình ngồi còn thấy mỏi hơn. Nói chung nếu bạn thích nơi rộng rãi thì chọn chilli house 2 sẽ thích hợp hơn. Với lại bên này không có bún thái (tomyum) do nhân viên bảo là còn ít khách nên không làm. Đuợc cái gần quảng truờng nên qua lẹ hơn.
-
Mình không thích bên chilli 2 này cho lắm. Thức ăn từ tép mực cho đến rau, cảm giác như để đông lạnh lâu rồi. Vị nuớc cũng không đậm đà cho lắm, nhân viên thì kêu tính tiền không thấy đâu, cần gì cũng không có. Muốn gì phải chạy ra khỏi phòng lạnh kiếm cực kì bất tiện, ở bên đây chỉ có ưu điểm là rộng rãi, tụ tập đuợc bạn bè đông hơn và thoải mái hơn thôi chứ với mình đi ít nguời thì vẫn thích bên chilli 1 hơn vì vị ngon hơn.
-
Đi ăn ngay đợt chilli house 1 đóng cửa nên phải chạy qua chilli house 2. Phục vụ do đông quá nên dọn bàn sơ sài, bàn truớc ăn vỏ tôm vứt lên bàn mà chỉ lau qua bằng nuớc, mùi sặc lên rất khó chịu, dọn dẹp thấy không đuợc vệ sinh. Đồ ăn thì lần này có tuơi hơn lần truớc, vị cũng khá hơn nhưng cảm giác vẫn không bằng chilli house 1. Không gian dù có máy lạnh nhưng vẫn hơi hầm và bí, nhân viên trừ việc hời hợt khâu vệ sinh thì khá dễ thuơng.
-
Hình như là ăn vào bữa cuối cùng của quán mở cửa, vì sát tết, quán nghỉ đến mùng 9 lận. Mì cay ngon hơn sài gòn, cũng khá giống Cần Thơ. Nhân viên dễ thương
-
Không phải dân sành đường ở Rạch Giá nên tìm quán lúc ban đầu cũng hơi khó, chạy theo bản đồ. Nhưng quán năm ở ngoài mặt tiền nên dễ thấy, không gian mình chưa thấy được vẻ đẹp, về độ thoải mái thì có đó. Nhân viên thì lanh lợi nhưng mà vô tình để lại ấn tượng không tốt lắm, thứ nhất là nhảy vào cuộc trò chuyện của khách hàng, tuy mình với các bạn đi cùng khá dễ tính nhưng cũng cảm thấy hơi sượng vị sự lanh lợi của bạn ấy, vì không chỉ nhảy vào cuộc trò chuyện của tụi mình mà còn khiến bạn mình bị quê chút xíu xiu. Cái tiếp theo là không hiểu rõ được nhu cầu khách, order số lượng bị thiếu nè, mình gọi thêm mà bạn ấy lại nghĩ là "nhắc lại" nên thiếu mất món. Đồ ăn ngon dù mì cay hay kimbap đều ngon. Nước xốt của kimbap chiên cũng ngon nữa á.