Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Bạch Đằng, Khu Phố 2, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Phụng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Phụng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Phụng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Phụng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Phụng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình với bạn đi ăn bánh canh chả cá thấy cũng khá ngon. Quán hơi đông nên chờ hơi lâu. Có chỗ đậu xe máy, còn oto thì hơi khó đậu.
-
Nằm trên đường Bạch Đằng, gần bún Quậy. Có một hôm dậy trễ không còn bún kèn,mình tình cờ nhìn thấy khi đi loanh quanh, bắt gặp quán bánh canh bột lọc chả cá thu của cô Phụng. Cả gia đình cùng bán rất vui và nhiệt tình, ăn xong tô bánh canh là cũng được cập nhật nhiều tin mới xảy ra ở khu nay 😊 bánh canh bột lọc ở đây làm bột ngon và tươi, khác với cọng bánh ở chợ hay bán. Nước lèo vừa ăn và chả ngon, không vị tanh. Nhìn chung 25k một tô có chả cá thu, miếng cá và xương như vậy là ngon và rẻ phải không? Ăn kèm với giá trụng. Mọi người còn chỉ mình đường đi Suối Tiên nữa, được cả quán xem là sạch đẹp hơn Suối Tranh, còn Suối Đá Bàn mùa này đang làm đường, đất đỏ lún rất khó đi. Tiếc là thời gian không kịp và chặng đường hơi ngược hướng với kế hoạch trong ngày... Sau khi về xem placevietnam mới biết thì ra quán cũng là địa điểm bánh canh khá có tiếng.
-
Đọc các review du lịch Phú Quốc thì được recommend ăn bánh canh ở đây nhiều. Bánh canh ko quá dai ko quá mềm, cá và chả cá tươi, khá nhiều. Nhưng vị thì cũng ok chứ ko quá xuất sắc. 1 tô 30k mình thấy cũng tạm được nhưng so với bánh canh chả cả ở các miền biển khác thì Phú Quốc giá hơi cao. Nếu bạn thích ăn chả cá hoặc muốn đổi khẩu vị thì có thể ghé để thử. Còn nếu ko thì cũng ko nên thử vì ko có gì quá đặc sắc.
-
Mình cùng gia đình đi Phú Quốc tự túc chứ hog phải theo tour nên là mình cũng hỏi thăm nhiều người chỗ nào ở Phú Quốc ăn okie thì được suggest quán Bánh canh Phụng này :3 Hầu hết bạn mình ăn ai cũng khen hết é, nên lúc đến mình cũng háo hức chờ lắm :))) Vào rồi mới thấy thoải mái hết sức. Phục vụ nhanh nhưng quán hơi nóng Quán cũng chỉ bán mỗi sáng thôi nên bạn nào muốn ăn thì phải đi sớm sớm tẹo chứ tầm 10g là hết sòi nè :v 1 tô của mình thế này là 30k. Ngoài ra, cũng có bán thức uống nữa như là cafe, sữa đậu nành,... Về bánh canh thì mình thấy cũng bình thường, ko đặc biệt lắm. Vị hơi ngọt nhưng ko đậm đà, phải chấm thêm nước mắm thì mới vừa miệng. Nhưng bù lại, sợi bánh canh vừa to vừa dai, ăn rất thích. Khi ăn thì có kèm thêm giá trụng. Cá nhân mình đánh giá ăn tạm ổn nhưng chưa xuất sắc lắm ._.
-
Mình với bạn đi đến đây lúc quán đông, nhiều đoàn xe khách tới đây lắm nên đợi khá lâu mới có 1 tô bánh canh thế này. Trước khi đi thì mình cũng có xem review của các bạn. Vì mình là đứa thích ăn nhạt, nên cảm thấy rất ngon. Nước trong, có chả cá thu, huyết, xương và thịt nữa. Khá nhiều nên mình thấy giá 30k là khá xứng đáng. Điểm trừ là quán nhỏ, khách lại đông nên khá chật. Khi ăn, bọn mình thấy hog thoải mái lắm.