Giới thiệu
- Địa chỉ: Biển Ông Lãng, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 2.000.000 ₫ - 5.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 2.000.000 ₫ - 5.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Resort mà mình cực kỳ thích ở Phú Quốc, thích hơn cả những khu 5 sao nổi tiếng khác ở Phú Quốc. Mình vẫn thích những khu eco resort, yên tĩnh và tương đối biệt lập. Mình đi vào mùa mưa ở Phú Quốc nhưng có những ngày vẫn có nắng. Phòng ốc sạch sẽ, không gian xanh mướt. Đồ ăn ở nhà hàng rất ngon. Nhân viên nhiệt tình. Mình ở 2 loại phòng: hướng biển và villa, tất cả đều ưng ý. 100% sẽ quay lại khi có thời gian :)
-
The deck is done quite nicely, looking out toward sea of thailand. Sunset is amazing. Food is quite delicious and fresh although pricy. The staff are very professional, and friendly and not imposing. Worth the drive to get there.
-
- Vị trí: cứ bật định vị lên rồi đi nha. Đáng công vừa đi vừa lầm bầm: có thật là đường này ko. Nói vậy chứ giờ xung quanh khu bãi Ông Lang có nhiều nhà nghỉ lắm rồi, chỉ sợ nhìn loạn biển hiệu thôi. - Thời gian: nhởn nhơ ăn sáng hoặc canh tầm 5g đến ngắm hoàng hôn. Vì đây là eco resort nên sẽ có cái bất tiện: đến giữa trưa thì nóng mà đến tối quá thì tù mù, ko thấy gì. Nên đến vào mùa khô (cuối tháng 10 đến đầu tháng 4) hoặc ít ra cũng là ngày ko mưa. Có đường đất đỏ đấy. - Không gian: chụp hình sống ảo rất chất. Phù hợp style các bạn thích yêu thiên nhiên - Món & giá: bạn cứ nghĩ là đi ăn nhà hàng 4 sao đi, sẽ thấy giá hợp lý. Giá nước ngọt ko cao. Vd: 1 món tráng miệng + 2 nước cỡ 300k+
-
Lần nào đến Phú Quốc, mình cũng phải ghé nơi này. Buổi sáng thưởng thức ly cafe bên cạnh bờ biển, thỉnh thoảng lại thấy cả cá bơi dưới biển và cua bò trên những tảng đá, thật sự là yên bình lắm! Sau đó lang thang dạo dọc bờ biển, tắm biển hoặc đơn giản là nằm dài trên chiếc võng của resort đặt sát biển. Buổi trưa lại nhâm nhi 1 chút đồ ăn và chai beer mát lạnh. Khung cảnh quanh resort rất xanh và thoáng. Đầu bếp nấu ở đây là người Thái nên các món ăn có vẻ mang hương vị Thailand rất nhiều. Cach đây 2 năm mình đến thì khu này rất hoang sơ, chỉ mới có mỗi Mango Bay thôi, nhưng bây giờ trở lại thì đã mọc thêm hàng loạt các resort khác. Mình không ở qua đếm vì phong cách "hoang dã" này không hợp với mình. Nhưng nếu đến chơi và ăn uống thì rất thích hợp.
-
Chán cái nóng của SG, ngán món ăn nơi phố thị. Thế là hai đứa tui (tui và người thương) quyết định "đưa nhau về vùng biển vắng". Vậy là đưa nhau đi trốn về một hòn đảo lớn của quê hương, mang tên "Phúc Quốc". Mà Phú Quốc thì trùng trùng điệp điệp các rì-sọt, nổi tiếng có, chưa nổi tiếng cũng có. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tui chọn Vịnh Xoài Rì Sọt (Mango Bay Resort) vì trước đây có thực hiện một vài dự án về nguồn nhân lực (à, tui làm ngành Nhân Sự nhá) nên cũng có quen biết với các anh chị em ở đây. Nghe tui đến chơi thì các anh chị em cũng vị nể cái tình mà trước đây tui hỗ trợ họ nên được giảm giá nội bộ cho tình cảm nó mặn nồng. Vì là người quên nên cũng được săn sóc chu đáo, nhưng nhìn quanh thấy các du khách khác cũng được chiều chuộng tốt nên chắc ăn là chất lượng phục vụ không đến nỗi tệ. Thích nhất là món ăn, rất Tây, nên khẩu vị cũng được thưởng thức món mới chứ không hẳn ăn mãi những món Việt. Lần sau có đi Phúc Quốc thì chắc tui lại ghé Vịnh Xoài thôi! Mãi yêu!!! ^^ #ilovedongthap.vn #mangobay