Giới thiệu
- Địa chỉ: Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hà tiên luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với mọi du khách khi ghé thăm Kiên Giang. Trên con đường chạy tới bãi biển Hà Tiên thì du khách có thể ghé lại bên đường nơi có nhiều cảnh đẹp để chụp hình. Khi đến nơi du khách đừng quên thử các hải sản tươi sống và ngon ngọt nơi này và kèm theo chai nước thốt nốt hơi lạ và ngọt tự nhiên nhá Đến hòn phụ tử ngoài chụp hình từ xa như v bạn cũng có thể đi theo đoàn xuống tàu lượn vòng quanh hòn và khám phá đảo kim cương và giếng tiên nữa.
-
Mất hết 1 núi rồi. Mình ra đây năm nay mất hết 1 núi phụ rồi chỉ còn 1 tử thôi. Mình thấy rất thích nơi này lắm với phong cảnh đẹp cộng với rất tự nhiên và tâm linh
-
Hòn phụ tử ơi hòn phụ tữ à nơi đây sao đẹp quá vậy nè mình thích quá nè. Vì bên cạnh đó có vài cãnh đẹp nhưng có vẻ mất vệ sinh quá à
-
Đây là khu lịch Hòn Phụ Tử thuộc quần thể thắng cảnh Hòn Chông là 1 trong thập cảnh Hà Tiên từng được ca tụng. Do có 2 hòn đá nằm giữa biển trông giống như cha và con nên có tên gọi như vậy. Nơi đây cũng có nhiều truyền Thuyết về hòn Phụ Tử rằng ngày xưa nơi đây có con yêu quái chuyên phá hoại cuộc sống bà con, nên người cha đã hi sinh thân mình bằng cách tẩm thuốc độc vào người để cho con yêu quái ăn thịt và sau đó con yêu quái trúng độc mà chết. người con ko thấy cha về bèn đi kiếm và khi gặp thấy xác người cha bèn ôm khóc chẳng mai cũng trúng độc mà qua đời. trời thấy thế bèn biến 2 cha con thành 2 hòn đá. Đây cũng chỉ là những truyền thuyết được nhân gian thêu dệt để nói về sự tích này. nhưng ngày nay thì hòn phụ đã bị gãy đổ chỉ còn hòn tử thôi, đây là điều khá đáng tiếc, vì thế mà khách du lịch tới đây cũng ngày càng ít đi. Nhưng đây cũng là 1 trong những điểm rất đáng tham quan khi đến với Hà Tiên.
-
Mình đến đây vào dịp đầu năm ,khách du lịch thăm thú khá đông.Bên ngoài là chùa Hải Sơn với Phật động đẹp mắt.Sau khi ra khỏi hang ,bạn sẽ thấy hòn Phụ Tử hiện ra đẹp tuyệt trước mắt.Cát biển ở đây tuy không được trắng mịn như miền Trung nhưng nước biển cũng trong xanh:) Tuy nhiên ,Hòn Phụ Tử bây giờ chỉ còn lại hòn Tử :( Bên cạnh đó còn có dịch vụ đi thuyền ra hang nhưng mình k thử Ngồi trên bờ ăn hải sản hehe,k biết đói hay sao mà mình cảm thấy hải sản ở đây tuyệt ngon ngọt và tươi.Mình thích ăn con dòm nướng mỡ hành với mấy đồ tẩm bột chiên giòn. :3:3 Giá cũng ngang ngang mấy tiệm nhậu Sai Gòn 45-50k/1 đĩa nhưng ăn rất đáng tiền!! Bên ngoài có võng ngồi nghỉ .Có cái nhà vệ sinh ở Hà Tiên đều phải mất 2-5k /1 lượt đi là cái mình k thích về dịch vụ:( Có thốt nốt là đặc sản được làm tận tay tận mắt nữa,bạn nào muốn có thể thử^^