Giới thiệu
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 1.500.000 ₫ - 3.300.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 1.500.000 ₫ - 3.300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khách sạn nhìn chung đẹp, phòng ốc bình thường. Mình đi ở phòng suit, nghĩ là sẽ đẹp hơn nhiều ai dè chỉ có thêm mỗi khoảng không phòng khách, không có khác biệt mấy, thiết nghĩ ở phòng thường được rồi! Khách sạn có tàu du lịch khám phá biển miễn phí cho khách, tàu hoạt động các ngày trong tuần từ t6, mọi người muốn đi thì đăng ký trước với tiếp tân. Như vậy cũng đã tiết kiệm được kha khá cho chuyến đi rồi hehe. Đồ ăn sáng là buffet như các khách sạn khác, ăn cũng được, tạm no :)) Nhân viên phục vụ rất tốt, làm việc nhanh nhẹn không phải đợi lâu, đồ ăn được fill nhanh. Biển và hồ bơi đều đẹp, đều rất thích, có phục vụ khăn cho khách. Vị trí khách sạn gần chợ đêm, đi taxi cũng không tốn tiền mấy. Ra đó ăn hải sản giá cũng rẻ và ăn ngon. Tạm chấp nhận được, nhưng nếu có ghé lại Phú Quốc sẽ thử đi thêm khách sạn mới
-
Mình đến Eden vào tháng 8/2015, đặt phòng Deluxe mà được nâng cấp lên phòng Executive miễn phí :)))) Biển đẹp, không gian xanh tươi, phòng sạch sẽ rộng rãi. Giá phòng ok, nhưng thay đổi theo mùa, bạn nào có kế hoạch đi thì kiểm tra giá phòng trước. Đồ ăn sáng ok, quên không chụp hình, có trái mơ lạ nên chụp, họ nói là mơ Campuchia. Nhân viên dễ thương. Họ có tổ chức cho khách đi tour Nam đảo miễn phí nhưng mình không đi vì năm ngoái mình có đi tour này rồi, mình với bạn thuê xe máy ra Hàm Ninh chơi, ăn hải sản. phải nói là tươi ngon và rất rẻ. Bạn mua hải sản xong nhờ người ta chế biến luôn (phí là 30k/ món). Nói chung, phòng ở Eden tốt và giá cũng không cao so với 4 sao. phuquoc edenresort
-
Mình ở đây trong 2 ngày, đi nghỉ moon mật :)) Mình ở phòng hướng vườn thôi đã thấy rất thích rồi, chắc bugalow nhìn ra biển còn đẹp nữa, mỗi tội giá niêm yết thì chát quá. Còn đặt theo các trang đặt phòng thì cũng có thể chấp nhận được cho một kì nghỉ dưỡng :D Resort có bể bơi, nhìn rất đẹp. Hôm mình đến, tối trước mưa to nên nước biển khá đục, nhìn không muốn bơi tí nào nên toàn bơi bể bơi thôi :)) (Trong khi biển ở khu gần Dinh cậu nước vẫn rất trong nhé, chắc mùa này nó mưa nên bị thế, vì mình đi Bãi Sao nước còn bẩn hơn ý :v ) Dịch vụ thì tốt, thân thiện (Chỉ tiếc cái là hôm đi ăn sáng ở đây, bị để quên cái mũ, mà tối mới đi chơi về để hỏi, nhân viên báo sẽ hỏi lại ca sáng có gì sẽ báo lại, nhưng biệt vô âm tín T.T) Wifi thì mấy phòng chung nhau 1 cái, cơ mà siêu chậm, up cái ảnh mà từ tối hôm trước đến sáng hôm sau (chắc sáng sớm không còn ai lên mạng nữa) mới up được :v
-
Vào Phú Quốc thì bản thân mình thấy thật ra nó đẹp 1 phần là nhờ vào các resort ở đây thôi. Eden bắt mắt ngay từ cổng vào. Không gian cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên luôn. Chất lượng phục vụ ở đây cũng quán tuyệt vời. Không có gì để chê cả. Nhân viên nhiệt tình, nói chuyện quan tâm khách. Tùy phòng không quá rộng nhưng mà vẫn thoải mái. Mà chắc chắn là Eden cũng tốt nên đi taxi có nói chuyện với anh tài xế. Hỏi mấy resort ở đây là những chỗ nào. Thì anh ý kể tên 4 cái trong đó có eden. Nói chung là đáng để thử nghiệm
-
Trước khi đi mình cân nhắc giữa Eden và La Veranda, sau chọn Eden vì giá cả hợp lý và nhiều review tốt. Công nhận là chất lượng dịch vụ rất tốt, không gian resort nhiều cây xanh, rộng rãi thoáng mát, nhân viên thái độ nhiệt tình. Khách sạn có cung cấp bữa ăn sáng miễn phí, đưa đón 2 chiều sân bay - khách sạn. Bể bơi ở đây rất sạch, có bạn nhân viên liên tục vớt lá cây rụng. Đồ ăn sáng ngon, nhà hàng trong khách sạn cũng ổn. Điểm trừ: wifi trong khách sạn không ổn định, chỗ tập gym hơi nóng (nhưng cũng không quan trọng lắm :D)