Giới thiệu
- Địa chỉ: 172/3 Bạch Đằng, P. Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 22.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 22.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: nằm trên đường Bạch Đằng, trong hẻm, cua vào phát thì thấy ngay, có điều tìm được đúng hẻm hơi bị khó khăn, số bị lộn xộn sao sao ý =)))) Giá cả: khá ổn, không quá mắc. Chất lượng: đồ uống cũng được, ly mình uống tầm 35k thì phải, không nhớ rõ lắm, hồi đó cũng k có ecard nên k có được giảm giá. Phục vụ: cũng khá nhiệt tình, ra vào đều chào khách cả. Không gian: nhìn tạm ổn, theo kiểu vintage nhưng mà cũng không hoàn toàn, kiểu như làm chưa tới hẳn, máy lạnh hơi nóng xíu.
-
Cuối tuần đi Tom thư giãn... 🔹Cách bài trí khá dễ thương. Bạn nào thích sống ảo không nên bỏ qua 😋 Âm nhạc ở Tom cũng là 1 điểm nhấn mạnh! Mình rất thích... 🔸Về đồ uống. Matcha jelly thơm, thạch đi kèm hơi cứng. Nếu mà mềm như thạch bên Noron thì tuyệt. Trà đào thì vẫn ok như ngày nào! 🔹Giá cả, matcha jelly 35k, trà đào 29. 📌Quán đang có ưu đãi giảm giá lên đến 20% cho thành viên sử dụng placevietnam App. Các bạn nên tranh thủ và đừng quên làm thẻ thành viên của quán nha!
-
- quán nằm trong hẻm bạch đằng, ngay khúc đầu hẻm luôn nên ko khó để tìm - không gian quan khá rộng, view ổn nhưng giờ cảm giác u tối ko giống như trước đây nữa - quán vắng khách hơn trước, đồ uống cũng ko ngon giá hơi cao - ở quán mình ko thích là có cho đánh bài, tạo sự lộn xộn với ồn ào cho những người xung quanh - phục vụ thì chỉ có 1 người vừa phục vụ vừa pha chế luôn nên làm hơi lâu, - tính tiền thì tự đi xuống dưới tính chứ phục vụ ko lên trên lầu
-
Tom gần như là quán ruột của mình và đám bạn rồi :)). Sáng chủ nhật bọn mình rất thường hay đến đây học nhóm vì buổi sáng khá yên tĩnh, thích hợp để học hành. Quán mới thay menu nên có khá nhiều món mới. Mình gọi Chomochoco (45k), ly này gồm chocolate, kem chocolate và bánh oreo xay. Ly nước được trình bày rất đẹp mắt, uống ngon và đậm vị chocolate. Vì tụi mình đi từ lúc sáng sớm nên chỉ có mỗi anh chủ quán phục vụ bọn mình thôi, và vì thế đợi đồ uống cực kỳ lâu, nhưng vì anh chủ nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự với dễ thương quá nên không thể nào mà phàn nàn được cả :)). Lần sau mình sẽ đến thử các món nước uống khác nữa.
-
Chả thấy chỗ nào mà phục vụ hí hí công khai bàn luận về khách NGAY TRƯỚC MẶT thế này cả, vô cùng bất lịch sự và vô cùng thiếu tôn trọng người khác chứ đừng nói là khách.