Giới thiệu
- Địa chỉ: 112/7 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy bánh trung thu đen cũng lạ lạ nên mình order ăn thử. Bữa mình order 1 hộp 5 bánh mini 50gram giá là 120k, theo mình là khá rẻ. Bánh nhỏ xinh ăn không ngán, vỏ ngoài là màu đen được làm từ tinh than tre Nhật, nhân thì có bốn vị là thập cẩm, sữa dừa, trà xanh, khoai môn. Mình thích nhân trà xanh với khoai môn nhất ăn siêu ngon, trà xanh thơm, khoai môn béo béo, mỗi bánh có 1 trứng muối nha. Bánh đựng trong hộp đẹp sang, để tặng cũng được lắm á.
-
Năm ngoái, giữa muôn trùng các loại bánh trung thu handmade, mình thấy bánh trung thu của tiệm bạn này lạ lạ. Bánh có màu đen khác so với những chỗ khác nên mình có order hộp size nhỏ ăn thử thì thấy ngon, bánh nhỏ nhỏ, không ngọt gắt như những chỗ khác, giá cũng hợp lý không quá mắc. Nên năm nay, quyết định mua tiếp bánh của tiệm này về ăn và làm quà biếu. Hộp nhìn đơn giản nhưng sang cũng thích hợp để tặng lắm.
-
Bữa trước mình mới order 1 số loại bánh về ăn: bánh trứng muối, tart phomai và bánh hạnh nhân óc chó. Bánh của tiệm này ngon, mềm. Tiệm còn có nhận đặt bánh sinh nhật, kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn bắt mắt. Bánh trứng muối của tiệm này, mình thấy có nhiều loại để lựa chọn tuỳ theo yêu cầu của khách. Bên cạnh đó, tiệm còn có thêm món chè thảo mộc đài loan và tàu hủ Singapore rất lạ và không quá ngọt. Bạn chủ tiệm bánh thì nhiệt tình và thân thiện. Hiện tiệm đã mở để khách có thể ghé chơi và mua. Mình thấy tiệm trang trí đẹp để khách có thể chụp hình sống ảo hay làm kỉ niệm.
-
Chiều thèm bông lan trứng muối nên ghé tiệm order, mình ăn bánh của tiệm từ những ngày đầu còn ở hẻm Bắc Sơn mà nay tiệm đã dời sang trung tâm thành phố. Tú Tú với tone màu chủ đạo là màu xanh peacock, hôm nay ghé đúng ngày tiệm đang nướng vài chiếc bánh mì phomai nên mình mua ăn thử, bánh mềm và có xớ dai. Chesse thì ngon khỏi bàn, độ ngọt và béo vừa phải không giống như bánh mì phomai mà mình đã từng ăn mấy chỗ khác. Quá xuất sắc 👍🏻👍🏻👍🏻
-
Mình biết đến tiệm này lần đầu tiên do được con gái mua tặng ổ bánh sinh nhật. Mình rất thích cái bánh đo vì nhìn nó đơn giản không hoa hòe như bánh sinh nhật thường thấy. Bánh không quá ngọt, nên thích hợp với cả những người lớn tuổi như mình. Lớp bánh mềm, xốp, mịn, ăn không thấy ngán. Bên cạnh đo, còn có một sô loại bánh khác ăn cho vui. Cô bé chủ tiệm bánh rất lịch sự. Nhỏ tuổi hơn con gái mình mà đã mở được tiệm bánh rồi.