Giới thiệu
- Địa chỉ: 175 Đường 2 Tháng 4, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:00
- Giá: 2.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:00
- Giá: 2.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ta Ta - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Ta Ta - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Ta Ta - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Ta Ta - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Ta Ta - Quán Ăn Gia Đình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay mặt tiền đường 2/4 nhưng vẫn khá khuất vì biển hiệu không được nổi cho lắm, nên các bạn đi thì để ý kỹ vào nhé, mình đến đây nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đi vẫn phải căng mắt ra tìm quán miết thôi :)). Quán có không gian rộng và thoáng, thích hợp tụ tập bạn bè hay họp mặt. Menu cũng khá phong phú, quán bán cả đồ Hoa và đồ ăn Việt, tuy nhiên mình thấy menu món dimsum hơi bị ít :(. Mình gọi Bánh bao (10k), Há cảo (24k), Bánh xếp hẹ (24k), Xíu mại tôm cua (33k), Bách hoa tôm chiên (35k) và Bánh cuốn tôm (24k). Bánh bao ở đây nhỏ hơn mấy bánh bao bán bên ngoài một tí, ăn cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc lắm. Các loại dimsum ở đây đều là do cô chủ tự làm nên ăn khá ngon, há cảo vỏ ngoài dai dai ăn thích cực, bên trong nhân tôm và ít thịt mỡ xíu mại tôm cua mình thấy chủ yếu cũng toàn là thịt heo, một viên khá là bự, ăn cũng khá ngon bánh xếp hẹ bên trong nhân thịt trộn với hẹ, mình nghĩ là nếu nhân có nhiều hẹ thì sẽ ngon hơn bách hoa tôm chiên thì là thịt bọc trứng cút, bên ngoài phủ bánh mì rồi chiên lên, món này thuộc dạng món ăn vặt nhưng mà ăn giòn giòn cũng ngon lắm bánh cuốn tôm thì mỗi bánh bỏ 3 con tôm nhỏ, vỏ bánh dai, mềm nhân tôm bên trong ngon ngọt, ăn rất ngon. À và ở đây có tính tiền trà đá 2k/ly đấy nhé. Cô chủ quán phục vụ nhiệt tình và thân thiện, lên món hơi lâu nhưng mà vì đều là đồ tươi nên mình có thể đợi :)), chắc chắc mình sẽ ghé lại quán để thưởng thức nhiều món ngon khác nữa.
-
Sáng chủ nhật mát mẻ vs Ta Ta. Đồ ăn ở đây khá ngon. Nhất là Sủi cảo. Ngon cực, nước lèo thanh, vừa miệng. Xếp hẹ, xíu mại, há cảo ăn cũng được. Riêng món Bách hoa tôm chiên thì mặn quá! Giá thành ở đây cao. Ăn chỉ vài món đơn giản đã ngốn mất 158k! Mà còn không no nữa. Nếu lần sau có quay lại. Chắc chỉ để ăn món Sủi cảo thôi :D
-
Ăn cho lạ miệng bắt mắt thì ghé Ta Ta. Gọi 3 phần bánh bao 10k 1 cái nhân thịt trứng ăn khá ngon, bột bánh hơi khô tí, nhân bánh vừa miệng. Các phần bánh xếp hẹ, xá xíu đông cô, bánh cuốn tôm... là 24k 1 phần ăn ngon nha, nhân tôm ăn sần sật, kết hợp nước chấm ăn ngon, có điều hơi ít thôi nên chắc phải gọi nhiều phần ăn mới no. Quán người nhà làm không thuê người nên khi khách đông thì phải đợi hơi lâu tí. Cô chú rất vui vẻ thân thiện :)Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán này trước mặt nhà mình mà hôm nay mới có dịp thưởng thức. Quán mặt đường nhưng nhìn từ ngoài vô khó thấy. Ở trước chỉ có 1 xe bán thức ăn nhanh như các loại xiên que thôi nên mọi người để ý xíu nha. Mình vô đây kêu 2 món há cảo, 1 bánh xếp hẹ, 1 bò né, 1 xôi gà trân châu giá tổng cộng là 131k. Ở đây giá hơi mắc. Mình thấy há cảo không ngon lắm, 1 cục bột bọc 1 con tôm có tí xíu thôi ah :(. Còn lại mấy món kia thì ăn cũng ok. Mình đi 2 người ăn nhiêu đó cũng thấy chưa no lắm nha. Quán thoáng mát, phục vụ tận tình.
-
Quán này thuộc dạng quán ăn gia đình. Cửa ra vào hơi nhỏ nhưng khi đi vào rồi thì khá rộng và thoáng mát, có sân vườn nữa. Cô chú chủ quán rất nhiệt tình và nhanh nhẹn. Quán bán rất nhiều món các kiểu từ dimsum tới bò né, bánh bao, phở, hủ tiếu...,..,ngoài món ăn no còn bán thêm các món ăn vặt, có 1 số món ăn lạ miệng như gà kem sữa nữa,...tha hồ lựa chọn. Dimsum ở đây ăn khá ngon, bột rất dẻo ăn dai dai. Các món khác ăn cũng khá ngon, hủ tiếu ở đây chỉ có thịt xá xíu xào hành tây thôi không giống như các quán khác hồi giờ ăn. Riêng món súp măng cua khiến mình khá thất vọng, ăn đặc sệt bột, vị lạt, không hề thấy miếng thịt cua nào chỉ thấy mùi lòng trắng trứng gà thui không như review khen súp ở đây ngon của các bạn khác tí nào, giá 1 chén nhỏ zj là 20k lận 😫