Giới thiệu
- Địa chỉ: Bình Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 1.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 1.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
_Mình cảm thấy rất hài lòng về cảnh quan , phòng lưu trú và dịch vụ ở đây, đặc biệt là Không nhận khách TRUNG QUỐC nên khá yên tĩnh và lãng mạn. Đồ ăn được chế biến khá ngon nhưng hơi cao so với túi tiền sinh viên học sinh. _Bên này đặc biệt cho phép dắt PET cưng đi cùng nên nó là một điểm cộng khá lớn mà bản thân mình thấy rất hợp lý và cần phát huy . CẢM ƠN SAO BIỂN ĐÃ ĐEM ĐẾN CHO MÌNH MỘT TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI!!!!!!!
-
Tụi mình từ Ninh Thuận chạy lên đây đi theo quốc lộ 702 nên có thể nói chưa tới khu resort thì cảnh trên đường đã đẹp rồi.Khu du lịch có đường khó vào nên thực sự dù đã được review trước đó nên mình cũng ko tin được lại có 1 khu du lịch xinh đẹp thế này với đường xa hẻo lánh. Resort thu 50k/1 người bao nằm võng trên biển, xích đu và tắm nước ngọt, mình thích nhất là có cái võng trên biển, vừa nằm sóng đánh dập dìu thoải mái mà vừa check in cực sang chảnh luôn. Khu du lịch có nhiều cặp đôi tới chụp ảnh cưới , có nhà hàng trong khu du lịch, có phòng khách sạn và cả homestay loại nhỏ được gọi là thị trấn tý nị luôn. Nói chung là khu đẹp nè, rất đáng đi trong hè này.
-
- Bình Lập được mệnh danh như Maldives thu nhỏ của Việt Nam nên nhóm bọn mình đã quyết định làm một chuyến. ❤️ - Bọn mình xin được review ít về Bình Lập. Bình Lập khá nhiều resort nên bọn mình đã chọn Sao Biển để đi. 😘 - Bọn mình đi 4 người. Vé vào cổng là 50k. Nhưng bọn mình có thuê lều nên tiền vé vào cổng được tính free. Lều gỗ bọn mình ở trong ngày nên chỉ 400k (mỗi ngừoi 100k) Khách thuê lều sẽ được chèo thuyền kayak và đạp xe free nên bọn mình mới thuê. Đồ ăn mang vô tính phí nhưng bọn mình làm nhỏ gọn để dưới cuối balo nên ko bị kiểm. 😊 - Nói chung bọn mình đi đợt này hết mỗi người 200k ( tiền xăng, tiền lều, đồ ăn thì bọn mình mang theo) với mấy chục tiền nước nữa. Quá rẻ. 😝
-
Hè năm ngoái đi du lịch nha trang xong tìm hiểu thì biết được khu nghỉ dưỡng Sao Biển, Bình Lập này. Bọn mình đi 2 đứa thôi, chơi bời ở Nha Trang 2 ngày xong bắt xe bus Phương Trang chạy vô Cam Ranh rồi thuê xe máy để chạy lên khu này, leo lên cái dốc thấy sợ luôn ấy. Đến nới thì đẹp khỏi phải bàn cãi, tha hồ chụp ảnh sống ảo. Bọn mình thuê lều gỗ một đêm 2 đứa là 500k với ăn uống ở nhà hàng ngay đó luôn là 2 đứa 500k nữa là 1 triệu y luôn á! Cơ mà đáng :)
-
Mình làm một chuyến du lịch trước khi đi học lại nên quyết định chọn Bình Lập, thấy review tại Sao Biển khá tốt nên chọn Sao Biển. Mình book nhà tổ chim, view biển, giá 1 ngày là 1.200.000, cọc trước 800.000, free ăn sáng 2 suất (14h check in, 12h hôm sau check out, nhưng nếu có phòng sớm nhân viên sẽ linh động cho khách nhận phòng sớm). Nếu chưa có phòng các bạn có thể gửi đồ ở quầy lễ tân và xách xe đi chơi. Nhân viên rất nhiệt tình và tận tâm, nhắn tin xác nhận rất lịch sự và chuyên nghiệp. Cung đường vào Sao Biển hơi quanh co nhưng có bảng hướng dẫn rõ ràng. Đặc biệt là quãng đường gần đến Sao Biển sẽ là nơi sống ảo số 1 :)) Biển ở Sao Biển rất sạch, trong xanh, có các dịch vụ chèo thuyền, đạp xe kayak, và có vô vàn điểm sống ảo như võng giữa biển thần thánh, võng thủy cung, đảo ốc, khung cảnh rất tuyệt vời và bình yên, ở đâu trong Sao Biển cũng có thể lên hình lung linh. Đúng chất hưởng thụ. Sáng mình ngủ dậy hơi trễ nên chỉ còn bánh mì ốp la. Các món ăn khác như hải sản thì mình không rõ do mình ăn ở ngoài 😂 Điểm trừ là chất lượng phòng theo mình là không xứng với giá tiền, không có điện thoại nên có gì phải xuống quầy lễ tân (hơi xa). Phòng hơi nhỏ, nếu lưu trú tại đây mình nghĩ couple sẽ phù hợp hơn, vì khung cảnh lãng mạn. Nếu đi nhóm đông ng mình nghĩ chỉ nên mua vé tham quan trong ngày rồi về. Giá vé hình như 50.000 Nên đến đây và trải nghiệm 1 lần trong đời :3