Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: nằm trên đường Phan Chu Trinh, số 11, nằm bên tay phải, vừa là quán vừa là homestay ý Giá cả - chất lượng: theo mình mức giá ở đây rẻ so với chăt lượng. Hồng trà milk foam mình thấy ok hơn nhiều quán khác ở Nha Trang, milk foam đặc hơn, mặn mặn ngon hơn, thạch 3Q như trân châu trắng Gong Cha, xựt xựt chớ không mềm và quá ngọt như các quán khác. Mà giá một ly tầm 25k thôi, quá rẻ. Phục vụ: nhân viên khá là dễ thương nha Không gian: tông chủ đạo màu trắng, khá là xinh, quán không rộng lắm, 2 tầng.
-
- Rất thích không gian quán ❤️❤️❤️ - Nhân viên từ bạn giữ xe đến các bạn phục vụ khác đều rất dễ thương, nhiệt tình ❤️ - Trà sữa ngon ❤️ Matcha thì vị hơi kì kì 😅😅 Nói chung là sẽ ghé lại 👌
-
Quán này vừa là homestay vừa là coffee nên decor xinh xắn thôi rồi. Có 2 lầu, tụi mình ngồi ở lầu 2 ở trong cùng, còn có chỗ để ngồi bệt nữa. Quán tuy khá nhỏ nhưng vì không đông nên tạo cảm giác rộng rãi, riêng tư lại yên tĩnh. Thích hợp cho cặp đôi hẹn hò hay đi 1 mình đều ổn. Menu nước của quán khá đơn giản, có các loại hồng trà và chỉ có dưa gang/chocolate là có milkfoam - cái này trong menu không có ghi giá. Hóa ra thêm milkfoam là 5k nha mấy bạn, còn trà sữa chocolate là 20k, quán ko ghi rõ nên lúc tính tiền mình có confuse tý. Còn em mình gọi hồng trà cam sả gừng. Nó bảo uống có mùi xí muội ở trỏng nữa nhưng mình thử thì không thấy :)) Cái trà sữa chocolate milkfoam mình gọi thì lớp milkfoam ngọt vừa miệng, chính vì thế nên khi quấy lên với lớp chocolate ở dưới lại thành ra quá ngọt. Bạn nhân viên lúc tính tiền khá chậm chạp, order tính tiền dưới quầy rồi mới được lên bàn ngồi mà tụi mình đứng đợi 1 hồi mãi mà bạn ấy mới báo giá trong khi chỉ order có 2 món chứ nhiều gì đâu :)) hi vọng quán nhanh nhẹn hơn ở khoản này nhé.
-
Quay lại vì nghe nói quán thay menu và có nhiều món mới. Lần này quả thật không thất vọng. Tụi mình gọi trà sữa với topping thạch 3Q và trà xanh oreo váng sữa phô mai. Cái trà xanh mình gọi hơi bị ngon, ngọt vừa phải, vụn bánh oreo ăn chung với váng sữa phô mai cực ngon, kết hợp với trà xanh càng ổn. Uống hết rồi mà cứ thèm thuồng mãi. Tuy lúc mình tới trời mưa to nhưng quán đông ơi là đông, trên lầu hết chỗ phải xuống dưới ngồi. Mình thấy so với lần trước thì quán đã cải thiện lên nhiều. Menu đa dạng hơn và nhiều đồ uống ngon hơn. Nhân viên nhanh nhẹn hơn rồi. Bảo vệ dắt xe nhiệt tình. Cực kì hài lòng!
-
Quán nhỏ nhắn,dễ thương với tông màu xanh da trời nhạt nên cảm giác rất thoải mái và dễ chịu,phù hợp để xả stress. Trong vô số thức uống trong menu,mình vẫn ưu tiên chọn Trà sữa QQ House với cách pha chế riêng của quán.Hương vị thơm nồng,topping đủ đầy với trân châu nè (bạn có thể chọn trân châu trắng hay đen nhé,mình thích loại trân châu trắng hơn),flan với nhiều loại tuỳ chọn (dứa,phomai,chanh dây) ngon tuyệt. Còn ai tham ăn thèm uống như mình thì cứ chơi tuốt nhé. Bên cạnh đó,mình recommend các ấy nên uống thử trà sữa mè đen, vị lạ lạ nhưng cũng không kém cạnh gì món QQ House kia đâu nhé. Nhân viên nhiệt tình và chu đáo,mình để ý thấy các bạn rất biết hợp tác và phân bổ công việc cho nhau vì không gian quầy pha chế hơi bé,sẽ rất lộn xộn nếu không ăn ý trong công việc.