Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Thái Nguyên, P. Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 72.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 72.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình và bạn bè hay đến đây để học nhóm. Không gian khá rộng rãi và mát mẻ. Bài trí thì không có j quá nổi bật. Điểm cộng lớn nhất ở đây là không gian yên tĩnh, dễ tập trung. Lâu lâu ghé vào đây một mìn để đọc sách cũng rất thú vị. Bạn có thể yêu cầu bất cứ sách nào, dù không có tại quán. Nhân viên sẽ chạy xuống siêu thị sách mang lên cho bạn đọc. Điểm trừ lớn nhất của quán là nước không ngon
-
Bảo vệ ở đây kì lắm, bữa mình bỏ khoá trong túi thì bảo vệ kêu mình móc ra chứ ko phải nói đàng hoàng như kiểu "A ơi cho e kiểm tra tí" mà kêu mình móc ra 😱😱😱
-
Quán nằm ngay trên tầng 3 của Nhà Sách Phương Nam đường Thái Nguyên. Chỗ này rộng lắm, rất thích hợp cho các bạn lên làm việc, học tập này nọ, khá yên tĩnh, thấy đa số mọi người đều chọn chỗ này để làm việc với học không hà. Mở nhạc cũng khá nhẹ nhàng. Có những tủ sách để cho mọi người đọc nữa~~. Ở đây có cả đồ ăn + đồ uống luôn. Đồ uống khá ngon, phong phú nhưng giá cả hơi cao so với bên ngoài. Đồ ăn thì mình chưa thử. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, lịch sử. =>Rất thích hợp để đến giải trí và làm việc.
-
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: nằm đối diện với Vincom Nha Trang, chổ này rộng, phía dưới là nhà sách, phía trên cafe book. Thịc hợp cho ai muốn tới ngồi lâu làm việc hay đọc sách cũng ok nhưng mà mình đi buổi trưa thì khá nóng vì nằm trên tầng 3 và k mở máy lạnh. Bàn ghế hơi cũ sách cũng ít hen. MENU - GIÁ CẢ: giá ko rẻ đâu. Có món lên đến 48k luôn. Có bánh nữa nhưng ko hấp dẫn CHẤT LƯỢNG: mình uống trà đào thấy ko ngon, các món khác cũng bình thường so với giá thì ko được lắm. PHỤC VỤ: nhân viên còn lơ mơ lắm, mình ngồi thì thấy họp nhân viên và quát tháo bàn luận rất to. Hơi phiền
-
quán này hồi xưa cũng là quán ruột của mình, hay ngồi đây lắm, ngồi nhiều đến mức quản lý cũng nhớ mặt luôn, mỗi lần tới đều hỏi han. Đồ uống ở đây tạm được không có gì đặc sắc chỗ này cũng có bán bánh khá đắt và ăn cũng bình thường. Nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, không có gì để phàn nàn, chắc cũng toàn sinh viên đi làm thêm cả. Quán này lúc nào cũng đông mấy bạn học sinh, tới đây vừa uống nước vừa kiếm chỗ học bài, chắc có khi ngồi cả buổi ở đây ý. Không gian thì rộng rãi thoáng mát như vậy cơ mà.