Giới thiệu
- Địa chỉ: 40 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Hồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có từ rất lâu rồi, mình là dân Nha Trang nhưng thỉnh thoảng mới ghé quán ăn. Quán bán nhìn sạch sẽ, dễ tìm. Nước phở đậm đà đặc trưng không lẫn vào đâu được. Thịt bò mềm ngon, nói chung là rất thích nhưng công việc bận quá và mình ít có dịp chạy xuống trung tâm để thưởng thức.
-
Phở Hồng này thì lâu đời lắm rồi. Ở đây có cả phở Bắc và phở Nam. Chắc chỉ dân Nha Trang mình phân ra kiểu đó chớ mình đi mấy nơi khác phở Nam người ta gọi là hủ tíu không à!!! Phở ở đây đặc biệt, tô to, ăn ngon và đậm đà, bao lâu vẫn giữ được mùi vị gia truyền. Có tô lớn, tô nhỏ. Giá 40-45k/1 tô. Quán sạch sẽ và phục vụ chu đáo!!! Phở gia truyền nên đặc biệt và vị thật ngon. Tuy giá mắc nhưng đáng đồng tiền.
-
Quán không lớn lắm, có hai loại phở ( theo như quán nói ) là phở Bắc và phở Nam. Phở Bắc là cọng phở bình thường mọi người vẫn ăn còn Phở Nam là hủ tíu. Giá là 40k/tô nhỏ và 45k/tô lớn, không quá đắt so với địa điểm du lịch như Nha Trang. Mình gọi tô lớn, nước dùng vừa miệng, thịt và bánh phở vừa đủ no không quá nhiều. Quá nóng. Nha Trang phở
-
Quán này cũng khá nổi tiếng nên mình ăn thử cho biết, không gian cũng thoáng mát, rất là đông luôn. Thấy phở cũng ngon đẹm đà, nhưng giá thì có vẻ hơi đắt, 55k một tô nhỏ , nhưng vào ăn thử cho biết. Rất đông nên phục vụ cũng hơi chậm.
-
Nằm ngay ngã 4 nên dễ tìm, quán hơi nhỏ nên hơi nóng và ngột ngạt, kê bàn thêm ngoài vỉa hè nên mùa mưa bị tạt. 📌 Ăn rồi nhưng không nhớ giá bao nhiêu 1 tô nhưng mình thấy đắt so với mấy quán khác. Chất lượng thì cũng không có gì đặc sắc như những gì mọi người giới thiệu. Nước lèo nhạt, thịt cũng tạm. Bánh phở trụng hơi bấy. 📌 Quán lúc ế ẩm lúc đông không có chỗ ngồi, chủ yếu khách du lịch đến đây ăn. Lên món hơi bị lâu, nhân viên không được vui vẻ cho lắm, kêu lấy nước với giấy mà chị đó nhăn quá nên chả muốn kêu. Ăn thử cho biết chứ không quay lại.