Giới thiệu
- Địa chỉ: 59 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Tiên - Đặc Sản Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Tiên - Đặc Sản Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Tiên - Đặc Sản Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Tiên - Đặc Sản Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Tiên - Đặc Sản Nem
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Vừa mới đi ăn cùng gia đình vào dịp cuối tuần : - Mặc dù gọi món thì được đem ra nhanh nhưng nhân viên phục vụ lại lơ là để thiếu đủ thứ, lúc thì thiếu muỗng, lúc thì thiếu bánh tráng, v..v - Nem của quán thì vẫn rất ngon nhưng đau lòng là ăn nem không no nên gọi thêm 2 tô bún thịt nướng ăn xong mới biết giá 1 tô là 40k, không ngờ lại đắt đến như vậy ak. ------- Chốt lại quán thoáng rộng, nem ngon, giá tô bún đắt ak, nhân viên phục vụ không được tốt cho lắm !! ---------
-
Nem Ngọc Tiên thì quá nổi tiếng rồi. Tuy giá hơi cao nhưng rất xứng đáng với món ăn, đi học xa nhà thèm nem nướng ghê lắm mà khổ nỗi nem nướng SG làm kg giống NT mình, phần ăn lèo tèo vài miếng, nước sốt kg ngon như Ngọc Tiên mà khẩu vị cũng rất khác. Mong sớm đc về NT lại ghé qua Ngọc Tiên ăn thỏa thích.
-
Ngon nè ❤ Không gian rộng rãi thích hợp cho cả liên hoan lớp các kiểu. 👌 Giá cả phù hợp với chất lượng món ăn. Duyệt 👌
-
Nghe nhiều người nói tới Nha Trang là phải ăn thử nem nướng ở đó. Nên mình đi ăn thử cho biết nem nướng ở nơi đây nó có giống như nem nướng ở Đà Nẵng không (ở Đà Nẵng gọi nem nướng là nem lụi). Khi tới quán mình thấy quán có không gian rộng rãi và thoáng mát, có đủ chỗ cho khách nhóm hoặc đoàn. Nhà mình có gọi 4 phần nem nướng khi nhân viên bưng món ăn ra mình rất ấn tượng và thích, đầu tiên là dĩa rau sống ăn kèm nhìn rất tươi và đầy ấp, tiếp theo là dĩa nem nướng kèm bánh tráng chiên. Theo mình thấy thì nó khá giống như nem lụi ở Đà Nẵng và vị nó cũng hơi đậm đà và khác ở chỗ là ở Đà Nẵng nó không có bánh tráng chiên và người ta để luôn que xiên chứ không rút ra và cắt đôi cây nem như ở Nha Trang. Nước chấm ở đây ngon và nó có vị hơi ngọt chắc do được làm theo khẩu vị của người miền Nam. Nếu có dịp đi Nha Trang mình sẽ quay lại đây lần nữa .
-
Hôm đó mình đi trễ, nem ĐVQ hết mới ghé qua đây. Trước h mình không thích ăn nem bên này lắm, nem nhỏ, bánh tráng chiên bị nhiều dầu, nước sốt lỏng le, ít thịt, vị chưa đậm đà lắm. Bánh tráng để cuốn ở đây cũng mặn mặn rất khó ăn, kiểu như bánh mốc ấy. Rau cũng ít và ko được sạch. Nhân viên thì mang đồ ăn ra đặt xuống bàn cái rầm luôn, kiểu như dằn mặt ấy nhỉ. Giá 40k/phần mà chất lượng không bằng nên mình khômg hay ăn ở đây cho lắm.