Giới thiệu
- Địa chỉ: 95 Hương Lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: (058) 3 812 572
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 385.000 ₫
- Số điện thoại: (058) 3 812 572
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 385.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nam Sơn - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Nam Sơn - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Nam Sơn - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Nam Sơn - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Nam Sơn - Quán Ăn Gia Đình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mình đi ăn với gia đình. Nhìn chung gọi tạm được. Quán mát mẻ do ngồi gần sông nước, nhìn mộc mạc, làng quê! thức ăn tạm được, không xuất sắc lắm. nhân viên cũng vui vẻ, nhiệt tình, nhanh nhẹn!
-
Bữa có đi ăn với gia đình ở đây. Mình thích mấy quán có phong cảnh mát mẻ với thoáng mát như này. Đồ ăn thì hợp khẩu vị với nhà mình lắm! Phục vụ nhanh nhẹn và thân thiện nữa!!!
-
Nhà hàng nằm cách xa trung tâm thành phố nhưng được một điều là gần bờ sông nên đi buổi trưa vẫn mát cực kỳ, gió thổi mát đến độ mà mình cứ ra đây ngồi là mình buồn ngủ :)). Quán rất rộng nhưng đến tầm trưa cũng đông đen không còn chỗ tốt để ngồi. Menu ở đây cực kỳ phong phú, từ các món gia cầm đến đồ rừng hay hải sản gì cũng có đủ. Mình đi ăn với gia đình nên cũng chỉ gọi vài món cơ bản thôi. Chả giò tôm thịt chiên giòn rụm, nhân thịt và tôm băm khá nhiều ăn rất chất lượng. Cơm chiên hải sản có màu khá đẹp mắt, topping cũng có tôm và rau củ thôi. Gà xối mỡ da rất giòn và thịt thơm, mềm, không bị béo quá. Mặc dù quán nhân viên rất đông nhưng phục vụ thì cực kỳ chậm. Mình chỉ gọi cơm chiên và chả giò thôi mà phải đợi món gần 40 phút. Đa số ở đây đều là nhân viên trẻ và làm tạm thời nên phục vụ cũng không có kinh nghiệm lắm, nhưng nhìn chung thì quán cũng là một địa điểm nên đến cho bạn nào có nhu cầu tổ chức liên hoan hay sinh nhật.
-
Buổi chiều làm cái party ở đây hơi bị mát mẻ vì ven sông. Công ty mình đi hơn chục người, quán rất rộng, phục vụ nhanh chu đáo. Món gỏi bê rất ngon vừa miệng ăn kèm bánh phồng tôm, mực nướng không được tươi điểm trừ. Mọi lần mình hay ăn cá lóc om chuối ở đây rất ngon chẳng hiểu sao lần này ăn hơi nhạt, phần cá lóc cũng không phải rẻ, 205k kèm 1 ổ bánh mì, rau muống xào tỏi khá ngon. Tổng thiệt hại là 1500k tính ra cũng hơi ổn với khoảng 150k/1 người
-
Buổi trưa ngồi phía bờ sông gió mát, không hanh lắm. Bọn mình đi cuối tuần nên quán đông khách phải đợi lâu mới ra món. Gọi một lẩu cá lóc 235k. Cá lóc làm sạch sẽ to nặng hơn 1kg thịt tươi. Dĩa rau to đùng có măng chua, cà chua, bạc hà, lá é, thơm, giá, bắp chuối bào, cải chua bẹ to rất ngon,... nồi nước lẩu chua ngọt đậm đà. Nước sôi cho cá vào trước cá gần chín tới cho rau vào sôi thêm dạo nữa là có một nồi lẩu tuyệt vời luôn. Một dĩa bún to ăn kèm. Chấm với mắm ớt xiêm xanh. Bọn mình đi 3 người ăn no nê, còn dư nữa dĩa bún nữa. Gọi thêm nước ngọt 14k một chai, bia Tiger 16k/1chai. Vì đang là cuối tuần khách quá đông phục vụ có phần chậm một tí xíu, nhưng nhân viên vui vẻ. Ghé quán thường xuyên :)