Giới thiệu
- Địa chỉ: 53A Đống Đa, P. Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 08:30 - 15:00
- Giá: 27.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 15:00
- Giá: 27.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Nam 127
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Nam 127
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Nam 127
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Nam 127
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Nam 127
Vị trí
Đánh giá
-
-
- quán này nằm ngay mặt đường hồng bàng khúc ra nguyễn thị minh khai, bển tay phải - không gian quán ổn, nhìn chung cũng giống như mấy quán bán đồ ăn khác - chuyên bán về mấy món quảng nam, ăn lạ miệng, nhìn hấp dẫn. nên thử qua mì ốc hến với mì quãng nấu theo kiểu quãng nam - giá cả cũng không quá mắc, phù hợp túi tiền của mọi người. lâu lâu ko nấu cơm thì ghé quán thưởng thức cũng rất ok, 1 tô ăn như vậy là no. - phục vụ nhanh, vui vẻ, nhiệt tình
-
Trời lạnh lạnh tự nhiên thèm bánh bèo quá chừng, lại thèm ếch nữa nên nghĩ ngay đến quán. Thế là mới 5h xách xe đến ngồi ăn. Gọi 2 chén bánh bèo và 1 phần mì quảng ếch. Bánh bèo ở đây to hơn so với nhiều chỗ, lại có thêm sốt thịt nên giá là 5k/1 chén, bánh bèo đến tay mình ăn là khá nóng, ăn với mắm tỏi ớt khá ngon và hòa quyện. Mì quảng ếch cũng còn nóng do được trong thố nên giữ nhiệt lâu. Sợi mì ở đây to nhưng không được nhiều so với nước, nước dùng hơi nhạt, ếch cũng nhạt, không có mùi vị gì đặc sắc, có lẽ chưa được thấm lắm. Nhân viên ở đây hời hợt, không nhiệt tình.
-
Nghe có người giớt thiệu ở đây chuyên bán đồ ăn Huế, Quảng Nam và Hội An ngon lắm nên mình cũng đến thử. Quán khá là rộng rãi và thoáng mát, lúc mình đến thì cũng có rất ít khách. Menu quán phong phú, chủ yếu bán các món đặc trưng của các vùng miền trên. Mình gọi Mì quảng thập cẩm (32k), Hến xúc bánh tráng (22k) và Bánh bèo Quảng Nam (5k/chén). Mì quảng bình thường, không có gì đắc sắc. Hình như khẩu vị của các vùng miền này họ ăn nhạt hay sao mà món nào quán cũng làm nhạt thếch, không nêm nếm 1 tí gì cả, món nào cũng chỉ có 1 vị y chang nhau. Bánh bèo cũng lạt nhách, mặc dù có cho mình thêm chén mắm nhưng mà mắm cũng chả mặn gì luôn. Hến xúc bánh đa là món tệ nhất, không bằng xe đẩy ngay đường Ngô Gia Tự nữa. Nói chung chắc là mình sẽ không ghé lại nữa.
-
Lướt trên placevietnam tự nhiên thấy quán có bán bún hến nên 2 ce mình đi ăn sáng luôn 😄😄 Quán khá rộng, thoáng và cực sạch sẽ luôn mọi người ạ . Vì thèm hến nên mình thử bún Hến xem thế nào, nhìn tô hến khá đầy hến và bắt mắt, mình thấy ăn khá ngon 25k/tô mình ăn no nê bữa sáng luôn ý . Nhân viên nhanh nhẹn và thân thiện nữa ạ . Menu phong phú với giá cũng hợp lí nữa ☺️☺️ vì no quá nên mình không thể thử các món khác được. Hẹn các bạn lần sau mình review tiếp nhé
-
- quán nằm ngay nằm ngay mặt đường hồng bàng rất dễ tìm, sát quán coffee - không gian quán rộng rãi, thoáng mát, - phục vụ cực kì nhiệt tình, vui vẻ, kêu món cỡ 5p là có món để ăn liền. Phục vụ dọn bàn, quét rác liên tục, khách ra về cái là dọn liền nên nhìn quán rất sạch sẽ - đợt này tới thử món cao lầu xem như thế nào vì nghe tên lạ lạ. Món này cọng nó dai, sợi to ăn không ớn, kèm thịt nữa. Theo mình thấy thì thịt mình ăn hình như là thịt heo quay. Nói chung ăn khá ổn