Giới thiệu
- Địa chỉ: 32C Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 12.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 12.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lytok - Tokbokki & Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lytok - Tokbokki & Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lytok - Tokbokki & Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lytok - Tokbokki & Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lytok - Tokbokki & Ăn Vặt Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong hẻm lớn, rất yên tĩnh, riêng tư 👍 • Ở ngoài quán nhìn vintage dễ thương nhưng bên trong thì không decor gì nhiều. Đã thế quán còn ít quạt nữa, nên bố trí nhiều quạt hơn vì quán hơi nóng. • Tobokki phô mai rất ngon luôn! Thơm nức mùi phô mai mà tok dẻo dai nữa. Dimsum tôm hơi ít, ăn cũng được. Trứng cuộn rong biển quá trời phô mai luôn, rong biển cũng nhiều, ăn rất thích nhưng mình nghĩ nên nêm trứng chiên vì tổng quát khá nhạt. Sẽ quay lại 👌👌
-
Lần đầu biết quán này là do chị mình dẫn đi và giờ cũng thành địa chỉ quen thuộc của mình mỗi khi thèm ăn đồ HQ. Mình thích nhất là tokbokki phô mai ở đây, phải nói là quán này bán tokbokki ngon nhất trong các quán ở NT mình từng ăn. Giá cả tương đối ok. View theo kiểu vintage, không gian yên ắng khá thoải mái.
-
•Vị trí: nằm phía trong hẻm trên đường TQC, đến sẽ thấy phía mặt đường là quán bán ts, bánh tráng me..., đi vào phía trong hẻm khoảng 2m sẽ thấy quán bên phải •Không gian: là phía dưới của nhà ở nên khá nhỏ, để khoảng 5-6 bàn. Bày biện đơn giản, tuy ko có nhìu chỗ chụp choet lắm nhưg khá ấm cúng •Đồ ăn: mìh gọi chả cá sốt cay(26k)-ăn ngon nhưng hơi ít, trứng cuộn rong biển(28k)-trứng khá nhạt nên tụi mìh phải cho thêm nhiều tương ớt, bên trog có rog biển và phô mai khá lạ miệng, gà cay phô mai(45k)-vs mìh thì không cay lắm, món ra nên ăn ngay ko để phô mai đông lại ko ngon, tokbokki ramen(32k)-mìh thik món này nhất vì tok mềm,dẻo chứ ko bị sượng như mấy chỗ khác, nêm vừa ăn, ko quá cay •Phục vụ: 2 cô chú chủ rất nhiệt tình, tụi mìh vào chụp choẹt hơi xê dịch đồ có xin phép chú thì chú chỉ cười còn chỉ mấy chỗ nào đẹp để chụp. Lúc ra về thì xe mìh bị hết điện mà còn phải đi mua đồ vs bn hỏi chú có bik chỗ nào cho gửi xe ko mà chú nhiệt tình bảo mang xe ra sau sân nhà chú giữ cho còn dặn khóa cẩn thận, về trc 10h tối để lấy xe👍👍
-
Mình rất thích món ăn hàn quốc nhưng từng đi ăn tokbokki nhiều nơi, cảm giác rất thất vọng. Lần đầu tiên đến lytok là được một bạn dẫn đi, lúc gọi tokbokki mình cũng hơi ái ngại nhưng khi ăn thử phải công nhận là quá ngon. Lần đầu tiên mình cảm nhận món ăn hàn quốc lại có thể ngon như vậy luôn. Đến cả củ cải, chả cá trong tokbokki cũng ngon đến kì lạ. Phô mai que thơm, giòn mà không ngán. Chủ quán mở toàn nhạc xưa cũ, view quán mang phong cách hồi niệm. Mình đi với nhóm bạn mà cảm thấy ấm áp, yên bình đến lạ. Cộng thêm thái độ vui vẻ, hài hước của chú chủ quán. Thiết nghĩ mọi người nên ghé qua để cảm nhận. Chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Còn nữa, quán có nhiều chỗ tha hồ cho bạn sống ảo đấy. Haha
-
Đồ ăn rất ngon, mình chưa bao giờ ăn tokbokki ngon đến vậy, soda tuyệt vời ông mặt trời, nhân viên rất nhiệt tình, rất hợp khi ăn vào mùa đông, mùa mưa. Đồ ăn cũng ra nhanh k cần đợi lâu.