Giới thiệu
- Địa chỉ: 79 Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ku Pom - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ku Pom - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ku Pom - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ku Pom - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ku Pom - Lẩu & Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm ngay khúc cua Huỳnh Thúc Kháng với Cô Bắc, nên rất dễ thấy. Mình đi cuối tuần nên đông khách. Mấy món nướng như này mình rất chuộng. Mình ăn phần thập cẩm. Nướng chung với bơ, ban đầu ăn rất ngon, vừa nóng vừa thơm không còn gì bằng. Nhưng ăn gần hết thì sẽ có cảm giác bị ngán, vì bơ hơi nhiều. Mình thích ăn nhất là bò cuộn kim châm, nấm kim châm dai dai ăn rất ghiền. 1 dĩa lớn 125k ăn 2 người no căng bụng, ăn kèm bánh mì chấm nước sốt bỏ lên nướng thì thôi rồi. Nhân viên phục vụ ok.
-
Mùnh đi 3 ng, gọi 1 set nướng lớn 125k, 1 lẩu bò nấm kim châm 105k, 2 chai sprite, tổng thiệt hại 256k quá rẻ đúng ko ^^ đồ nướng ở đây là nướng trên giấy bạc với bơ, ăn ban đầu thấy lạ miệng nhưng ăn hồi lâu có cảm giác hơi hơi ngọt 1 chút nhưng ăn kèm nước chấm thì cũng ok, lẩu bò kim châm thì thôi khỏi bàn, nấm kim châm quá chừng chừng, bò lát nào ra lát đó rất chất lượng và với giá 105k thì quá ok luôn. Có điểm trừ là vị trí quán nằm trên hệ thống hầm cống và xung quanh cảm giác chật k thoải mái. Nếu đi ít thì ok nhưng từ 6ng thì có vẻ chật chội lắm nha.
-
Quán này nằm ngay khúc cua nên rất dễ tìm thấy. Mình đi 4 người đến quán kêu 1 phần thập cẩm lớn, 1 thập cẩm nhỏ, 1 lẩu hải sản chua cay, thêm rau dưa các kiểu. Tổng cộng là 350k. Ăn rất ngon, nướng với bơ ban đầu ăn rất thích nhưng về sau hơi ngán. 1 dĩa thập cẩm gồm vú dê, bò cuộn kim châm, ba chỉ, xúc xích, heo rừng, sụn heo, nước chấm hơi lỏng và ít cay. Lẩu hải sản chua cay 95k ăn ok, có tôm viên, cá, mực, nghêu, tôm ,.. hết bún nên phải ăn đỡ mì gói mà nước lẩu nấu ngon, đậm đà. Nhân viên phục vụ được.
-
Quán nằm ở vỉa hè mà đông dễ sợ, mình đến đúng lúc có khách tính tiền, không là phải đi về rồi. menu thì toàn món nướng thôi, không lẩu chi hết. lúc mới đến quán mang kim chi ra dù khách không gọi, nhưng vẫn tính tiền nên mấy bạn nhớ hỏi trước khi ăn. đồ ăn ở đây ướp thấm, ăn vừa miệng, ở đây dùng bơ nướng trên vỉ bọc giấy bạc nên ăn nhiều thì cảm giác hơi ớn. giá cả thì cũng không rẻ nhưng không đắt. phục vụ nhanh nhẹn, không phải chờ lâu dù lúc mình đến quán khá đông
-
Tình cờ tối đi chơi trên đường thấy quán nướng này, quán đông khách, ngồi trên vỉa hè. Đi 2 ng vào kêu 1 phần nướng thập cẩm nhỏ ( do có rất nhiều món nướng, phân vân ko biết chọn nên kêu thập cẩm thử mỗi thứ 1 ít cho biết vị ra sao) dù là phần nhỏ 85k nhưng 2 ng ăn là đủ lun, kêu thêm 1 nồi lẩu hải sản 95k và hai chai sprite. Kêu xong đầu tiên người ta bưng bánh mì, rau, kim chi và nước chấm ra trước (phần này có tính tiền riêng ko free nên xem xét kĩ trk khi kêu thêm) , hôm đó mình đi khách khá đông nên phải tận gần 8p sau mới lên món nướng lên, nướng ăn ướp đậm đà đủ loại, ăn khá ngon, co điều đc nướng trên giấy bạc, bơ khá nhiều nên ăn nhiều sẽ hơi ngấy nhé. Lẩu 95k nhưng rất nhiều, mới bưng ra hai đứa tá hỏa sợ nhiều quá ăn ko hết cơ, nc chua chua ngon, rau bỏ vào trong nồi lẩu ngay lúc đầu luôn, xếp dưới r xếp hải sản lên trên, hải sản tươi ngon nhưng mấy con ốc thịt nó bị lạc trôi, đc có tí xíu bù lại cá ngon. Thiệt hại hai đứa 224k, tổng quan quán tạm ổn, đồ ăn ngon ,phục vụ tạm được, vì quán nằm trên vỉa hè mà khách đông nên phuc vụ hơi chậm, bàn nhỏ ko đủ để chứa đồ lắm phải xin thêm ghế kê thêm,