Giới thiệu
- Địa chỉ: 126 Bạch Đằng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- quán nằm ngay mặt tiền đương Bạch đằng, rất dễ tìm. - quán mới khai trương nên còn được giảm giá 10% -view quán khá đẹp, tông quán có màu vàng nhạt. có 2 tầng, tầng trệt thiết kế chủ yếu nhìn ra đường, tầng 2 thì ngồi bệt với nệm chia 2 gian mỗi gian đều có ti vi riêng, tầng 3 ngồi bàn với ghế cao- kiểu giống ngồi trên sân thượng - Giá nước uống tầm từ 32k-37k, theo mình như vậy cũng khá cao, cũng không nhiều loại nước lắm, nhưng bù lại có bán bánh pizza với đồ ăn vặt như khoai tây chiên... Còn có bánh ngọt hoặc bánh bông lan nữa - Điểm đặc biệt của quán là sẽ có phiếu tick dấu . một dấu tick khi mình uống nước đủ 200k thì sẽ tượng tặng 1 cái kệ nhỏ tự chọn, nếu đủ 4 dấu tick thì sẽ đc tặng 1 bộ kệ 4 món ( quán cho mình lên google chọn rồi đưa cho quán làm) - nhân viên thân thiện, nhiệt tình
-
-Lần thứ 2 tới quán này vì mình rất thích phong cách của quán, view cực thích với mình thích ngồi bệt nên hay tới quán. -Quán có 3 tầng lầu lận nên thích ngồi đâu cũng được hết. Tầng trên cùng khá vắng người ngồi, hầu như mọi người đều tập trung ngồi ở tầng ngồi bệt, còn tầng trệt đa số mọi người mà con trai tới uống càe - giá cũng ổn chứ ko quá mắc, chị phục vụ dễ thương, vui vẻ - nước uống thì nhiều món trong menu ko có, kêu tới thì chị phục vụ kêu do món đó cháy hàng nên ko có
-
Quán này nhìn ở ngoài vô không gian hơi chật và hơi tối. Vô trong mới biết quán có 2 lầu và không gian xinh xắn. Mình đi cùng 2 người bạn đến quán kêu 1 ly chocolate nóng, 1 ly trà đào và 1 ly coffee ice blend tiramisu. Tổng cộng 3 ly hết 96k. Mà không có ly nước nào làm mình hài lòng cả. Pha chế tệ, không ngon mà cũng không hài lòng về độ ngọt, lạt của nước. Mong quán rút kinh nghiệm về chất lượng của nước nhé. Nhân viên rất nhiệt tình, chịu khó.
-
🌿 Vòng vòng Nha Trang không biết đi đâu nên vào Kệ Coffee xem như thế nào . Không gian rộng rãi , có 2 tầng lầu , decor tạm được , không long lanh như hình trên fb mà quán quảng cáo :D Bàn mình gọi soda melon ( 27k ) và bánh chocolate gì đó ( 35k ) mình cũng không rõ nữa . Soda uống cũng được , cũng như các quán khác thôi . Còn bánh thì rất nhỏ xinh , bánh quán lấy của bên Nôm Nôm nhưng không biết do lớp dừa phủ ở trên hay do bánh để lâu mà ăn thấy hơi chua chua (?) Điểm cộng là nhân viên hiền và nhiệt tình .
-
Không gian ở đây hơi chật chội, nhân viên phục vụ thì cứ lãng lãng sao ấy. Bù lại đồ uống khá ngon, bánh Tiramisu rất ngon. Ở đây có chương trình tích lũy bill để đổi lấy kệ cũng khá là thú vị. Nhóm mình cùng nhau đi uống vài lần cũng đổi được vài cái kệ.