Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 1.500.000 ₫ - 3.500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 1.500.000 ₫ - 3.500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không cần phải tận 5 sao 4 sao cũng đủ xài sạch đẹp tiện nghi và toạ lạc ở vị trí cực kỳ thuận lợi để bạn có thể bát phố vi vu vào buổi tối để khám phá thành phố biển lãng mạn xinh đẹp và nổi tiếng của Nha Trang
-
Khách sạn rộng, sạch sẽ, đồ đạc trong phòng đều đẹp và rất mới, giường êm, nhiều phòng có thể nhìn ra biển. Có 3 thang máy, nhưng ngiều lúc đông người phải đợi khá lâu, tuy nhiên trước cửa thang máy có sẵn ghế để ngồi chờ. Sáng kiến rất hay. Nhân viên khách sạn đều rất nhẹ nhàng thân thiện. Bể bơi của khách sạn không rộng lắm, xung quanh lại toàn nhà đang xây nên view ko đẹp, nếu bể bơi ở tầng trên cùng thì sẽ ngắm được cảnh thành phố luôn. Ăn sáng không được nhiều món lắm, món phở mình yêu thích thì lại ko có, thay vào đó là nui ngắn, ăn với 1 miếng thịt xương sườn @@ Mình ở tầng 10, wifi chập chờn lúc được lúc ko. Xét về tổng thể thì ở đây vẫn rất tuyệt, gần biển, tháp trầm hương, giá đặt online cũng ko đăt lắm, tầm hơn 60 usd.
-
Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nên rất gần bãi biển Trần Phú. Xung quanh có nhiều công trình đang xây nên view không đẹp. Ấn tượng đầu tiên là khách sạn này rất đông khách, Tàu khựa và người Nga. 📌 Vì đông người nên thang máy chờ mòn mỏi luôn. Có spa bên trong nhưng khi lên spa thì nhân viên massage đã nghỉ. Hình như họ làm theo giờ hành chính thì phải. 📌 Phòng khá sạch sẽ nhưng không ấn tượng cho lắm. 📌 Ăn sáng ít món, không phong phú và đa dạng. Toàn nghe bọn tàu khựa nói chuyện điếc cả đầu. Bên kia thì tiếng đục tiếng khoan tiếng máy móc công trình. 📌 Nhân viên thân thiện, nhưng làm thủ tục nhận phòng với trả phòng lâu cực.
-
Tìm được thực đơn ăn sáng, thấy cũng ưng ý nên sáng chủ nhật vừa rồi mấy chị em nhà mình cùng nhau đến tầng 1 ở đây ăn sáng. Khách sạn lớn, nhìn rất sang trọng, khu nhà ăn được lấp đầy bởi những chiếc ghế hình chiếc xích lô, trông rất lạ mắt. Cảm nhận ban đầu tốt nhưng mà tới lúc gọi đồ ăn thì cả nhà ai cũng bực mình. Gọi đồ ăn lúc gần 8h, mà chờ lâu ơi là lâu. Được món phở là nhanh, còn bún đậu mỗi lần mang lên 2 phần, bàn mình tới trước mà có 2 anh cao to người Bắc đi với gia đình, nhà bếp cứ mang đồ ăn là 2 ảnh chen lên lấy, ra mặt khó chịu với nhân viên và cả tụi mình 😨 khổ nỗi nhóm mình toàn chị em nhỏ con, không dám nói lại mấy ảnh. Khách cũng khá đông mà thấy có 1 chị chạy đi chạy lại phục vụ, còn 1 anh vô phụ bếp. Đồ ăn đã lâu mà nước còn lâu hơn. Phần ăn cuối cùng của tụi mình ra khoảng 9h10 nên tụi mình nói người phục vụ bỏ luôn phần nước, chứ chờ làm nước xong chắc tới trưa luôn á. Không chỉ bàn mình đâu, mà bàn mấy anh người Bắc với 1 bàn của người quen cũng đi ăn ở đây cũng nói là chờ quá lâu. Mong nhà hàng chấn chỉnh lại không kiểu này mất khách hết.
-
Có dịp đến Nha Trang được cô bạn rủ đi ăn nhà hàng rooftop ở đây. Nhà hàng ở tầng 21 view đẹp lắm có thể ngắm trọn Nha Trang ấy. Tiệc buffet ở đây 299k/ người ăn thả ga luôn nào BBQ hải sản, các món Nhật, Hàn, Âu Mỹ cóp đủ. Đồ ăn siêu ngon bày trí đẹp mắt. Mình thích nhất các món hải sản tươi không cần tưới tẩm ướp gia vị đậm đà ăn bao ghiền luôn.