Giới thiệu
- Địa chỉ: 62 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 77.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 77.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở trên đường Thái Nguyên, 1 vị trí phải nói là cực tốt. Quán có riêng cả một bãi giữ xe gần cạnh đó. Khi mới bước vào quán cảm giác rất ngỡ ngàng, hoàn toàn tách biệt với đường phố đông đúc bên ngoài. Mình vẫn không hiểu tại sao quán có thể mát đến vậy trong khi bàn ghế san sát nhau. Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, cảm giác được đào tạo kỹ. Nước uống thì mình chung thủy với bạc xỉu, 3 lớp nhìn lạ mắt, tuy mình ko thích uống ngọt quá nhưng thật sự rất ngon. Thiết nghĩ quán đặt thêm vài cái lồng chim như bên Nhật Kiều 2 thì tốt
-
Hôm đấy mình uống yaourt dâu dầm. Đồ uống ngon, không ngọt quá, nhiều dâu. Không gian quán rộng rãi và khá đẹp. Phục vụ ổn. Tuy nhiên giá cả lại cao hơn các quán khác một chút! cafe
-
Không gian Flamengo là khỏi phải chê rồi ha, cafe sân vườn thoáng mát, thích hợp hẹn gia đình, bạn bè. Đồ uống cĩng được, giá ổn. Nhưng mình chỉ thích đến đây vào buổi sáng. Quán đa số lần mình đến là đông nên hơi ồn. Chỉ nhớ Flamengo nhất là wifi mạnh ghê, hồi mình học tít bên LQĐ tầng 4 lâu lâu câu được wifi hạnh phúc dễ sợ, giờ chẳng còn cơ hội nữa. Mà bây giờ LQĐ cũng có wifi riêng rồi.
-
Nước thì bình thường... giá cả cũng ko quá cao... cảnh quan quán thì khá đẹp, mát.. wifi ok... mỗi tội phục vụ dở quá... ko nhiệt tình...ko quan sát châm trà cho khách.. tụ tập 8... cơ mặt hình như bị đơ.. ko bjt cười hay sao á.. hay do mình nhìn nghèo quá.... chim chóc nhiều, hót khá hay...
-
Sáng nay 12/6/2016, uống cà phê ở quán. Quá đông, cf thì cũng ok, nhưng phục vụ chậm và đợi lâu, thiếu quạt nên nóng nực. Cái bực mình nhất là nhân viên giữ xe mất lịch sự, chú nhỏ có 20t, vừa dắt xe tới, chỉ tay xuống đất hỏi ghi số luôn hả? Không trả lời, tiếp tục chỉ tay xuống đát , láy số xong hỏi để xe ở đâu vậy em (đáng tuổi con mình), lại chỉ tay xuống đất, quá bực, mình đứng xe xuống rồi nói: chú mày không nói gi cứ chỉ là sao? Nó lại chỉ và gườm gườm mình, rồi dắt xe vô bãi, mắt vẫn liếc luwòm lườm, thật là...sorry! Hay chú ta không nói được nhỉ?