Giới thiệu
- Địa chỉ: 97 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở Sài Gòn nhưng chưa từng đi Cộng :)) Tới Nha Trang do Cộng gần với chỗ mình ở nên ghé thử. Cộng có tổng cộng là 2 lầu 1 trệt. Mọi người không cần phải order tính tiền tại quầy. Mình thấy phục vụ ở đây dễ thương nhiệt tình vì mình đi vòng vòng kiếm chỗ mà họ vẫn đi theo một cách k khó chịu ^^ Nghe nói ở đây café cốt dừa đặc trưng nhất nên mình gọi uống thử, thấy được lắm, mà do mình k thích dừa nên chắc lần sau đi sẽ gọi cái khác :) À đi trúng dịp khuyến mãi gì đó nên li đó từ 45k còn có 36k thôi ^^ Mình thích playlist nhạc ở đây, nghe rất hợp gu, nhất là với những người đi 1 mình. Về SG sẽ ghé lại :)
-
Cộng coffee 1 địa điểm rất thú vị cho những ai thích đồ cổ, vì quán trang trí các vật dụng như sách vở- bàn ủi- máy may quần áo- bàn ghế...v..v đều là đồ cổ. Mình ngồi lầu 1 ghế nệm thoải mái, gọi 1 cafe cốt dừa 45k, 1 cafe 35k và 1 dĩa trái cây 50k. Vì quán nằm gần khu phố tây nên giá hơi mắc. Cf cốt dừa rất ngon, vì nó trộn lẫn cafe với cốt dừa nên uống vị béo béo đậm đà hơn. Còn mình uống cafe không thì không ngon lắm (đối với mình). Phục vụ cũng được, chổ để xe thoải mái. Quán này thì dành cho mọi lứa tuổi đều thích hợp.
-
Không gian ở đây làm ta tưởng đang ở thời bao cấp vậy đó. Những thứ quán trang trí có lẽ sẽ gợi lại nhiều kỉe niệm của đầu 9x trở về trước. Nước ngon, nhân viên phục vụ ok. Nằm ngay khu phố tây của tp nên dễ tìm.
-
Tối đi ăn xong và ghé vào cộng cf ngồi cho mát vì là mùa hè nên rất nóng muốn kiếm nơi để tránh nóng và uống nước. Vào quán thấy Tầng trệt thì đông, lên tầng 1 cũng đông và lên tầng 2 k có 1 bóng người mà còn lại nóng hết mức, xuống lại nhìn xung quanh thì thấy còn chổ ngồi phía sau tầng trệt view cũng khá đẹp như thư viện. Gọi 1 ly yaourt trái cây 45k và 1 ly dứa chanh 49k, ly chanh dứa tạm được, còn ly yaourt của mình khá ngon, yaourt vị béo béo và có mùi vị khác những chổ khác mình hay ăn. Ngồi được 1 chút thì cúp điện :( hết biết phải nói gì luôn, ráng uống hết ly r đi về chứ ngồi chờ biết khi nào có điện lại. Mà cúp điện vậy mà lúc tụi mình ra vẫn thấy nhiều khách mở đèn pin lên và ngồi nc rất say sưa trong bóng tối😅
-
Quán nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang, gần tháp Trầm Hương và các khách sạn lớn nên khá dễ tìm. Không gian quán không rộng, nhưng được cái là trang trí lạ, bắt mắt, theo phong cách xưa. Nhân viên cũng mặc đồ theo concept này luôn nên trông có vẻ khá thú vị. Đồ ăn và thức uống tạm được, không ngon cũng không gọi là dở, nhưng nói để quay lại lần thứ 2 vì đồ uống thì chắc là không. Chủ yếu thích không gian và cách trang trí của quán hơn. Ngoài ra thì cảm giác các bạn nhân viên không chú ý đến khách lắm, nên mỗi khi cần gọi món hay gọi tính tiền thì phải chờ hơi lâu.