Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Lạc Long Quân, P. Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Chay Cô Tấm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Chay Cô Tấm
[Thực đơn] - Quán Ăn Cơm Chay Cô Tấm
[Thực đơn] - Quán Ăn Cơm Chay Cô Tấm
[Thực đơn] - Quán Ăn Cơm Chay Cô Tấm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình tới đây 3 lần cả thảy. Lần nào cũng thấy phục vụ tốt, chu đáo, nhiệt tình. Trong tất cả thì thấy các món cơm là ngon nhất, đặc biệt là món cơm Cô Tấm (mà làm mất hình rồi). Cơm chiên giòn, rời hạt, có đầy đủ thành phần, nêm nếm vừa, lại còn đựng trong cái niêu đất xinh xinh nên lúc bưng ra vẫn còn nóng. Món gỏi cũng ngon, thích nhất phần nước chấm thơm mùi gừng, vị thanh, không quá mặn. Những món còn lại chỉ ở mức ổn, không có gì đặc sắc Lưu ý món mỳ Ý có vị hơi lạ, cá nhân mình ăn không quen và không thích lắm. Quán sạch sẽ, lịch sự, không ồn ào bát nháo. Giá cả mình nghĩ là khá rẻ so với không gian của quán.
-
📌Không gian: Lịch sự, ấm cúng. Thích hợp khi đi ăn cùng gia đình! 📌Cung cách phục vụ nhanh nhẹn, làm đồ ăn cũng khá nhanh. Chờ 5-10p đã có món rồi! :) 📌Về món ăn: Cơm chiên giòn ngon, thêm ít nước tương (xì dầu) sẽ vừa miệng hơn - Gỏi nấm tuyết giòn giòn ăn kèm vs mắm chay rất tuyệt - Mình đánh giá cao nhất món Súp ở đây, đậu nấm cắt nhỏ, nước sệt sệt ăn không khác gì Súp măng cua :D Còn món đậu hũ chiên xù 35k/5 miếng thì không đặc sắc lắm, đã vậy mà còn mắc nữa!
-
Địa điểm: dễ kím, ngay mặt đường luôn Không gian: khá rộng, thoáng mát, sạch sẽ. Món ăn khá đa dạng y như món mặn luôn, có bún riêu, lẩu thái, miến xào, tàu hủ, cơm niêu, gỏi, bánh đa....nhìu lắm mấy chế ơi. Giá cả không mắc lắm theo ý kiến của mình vì nhìn quá sạch sẽ lắm, chứ mấy quán chay khác mình đi nhìn chẳng sạch chút nào. Nói chung mấy ngày mùng 1 rằm 30 ai không biết ăn gì nên ăn ở đây :))). mấy chế nhớ thử cari nha, béo béo y chang cari mặn mình luôn đó.
-
Lâu lâu đi ăn chay vs mẹ cho thanh tịnh tâm hồn! 😋 Quán đông nên hơi ngột ngạt! Phục vụ cũng không đến nỗi tệ. Ra món cũng nhanh. 🔸Các món theo mình là ngon, đáng ăn: Cơm Cô Tấm, các món Súp & đặc biệt là Gỏi gà. Tuyệt vời luôn! 🔹Mình gọi 1 súp rong biển, gỏi ngó sen, cơm cô Tấm, đậu hũ non chiên xù & mì xào sa tế. Súp, gỏi & cơm thì khỏi phải bàn rồi! Vừa miệng, không mặn không nhạt, đúng chất Chay! Riêng mì xào lại mặn mặn, rau củ xào chưa tới nên ăn còn thấy cứng. Đậu hũ leo teo vài miếng mà tận 35k. Quá mắc! Lần sau đến mình sẽ không gọi những món liên quan đến đậu hũ nữa, ăn rất chán, nhạt nhẽo!
-
Trước giờ toàn ghé Cô Tấm ăn tối nên nay mình đổi gió ăn sáng thử! Menu sáng cũng khá phong phú đó chứ! Mì, cơm, bún, gỏi vv... đủ cả! 🔸Mình gọi 2 món: Xôi gà & Bún cari. Xôi dẻo mềm, ăn với thịt gà thấy rất ngon, nhất là mấy cái vụn vàng vàng, nhìn như chà bông. Bún cari vừa ăn, thơm. 🔹Giá cả: Xôi gà 20k & Bún cari 25k. Khá ổn cho 1 bữa sáng chay chất lượng. Kì sau nhất định mình sẽ thử món Bánh bèo gạo lức, thấy mọi người xung quanh có vẻ kết món này, ăn khá nhiều!