Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 13:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 45.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Địa điểm : rộng, thoáng, có thể ngồi ở ngoài vỉa hè nhìn xe cộ qua lại Đồ uống : trang trí đep ( trái cây xô ) ,... Có cả tráng miệng như xoài lắc,.. Ngồi ở ngoài thì có ghế nhựa rất dễ thương, bàn thi ghế đẩu ghép lại taok cảm giác thân thiên, có cả quạt nếu nóng và đội ngủ giữ xe riêng Nhân viên cũng khá thân thiện, có lần mình tới anh nhân viên xếp xe xong xui r mà bạn mình đòi đi quán khác thi anh đó vẫn không nhăn nhó gì.
-
Bình thường mình hay uống bên thiên nhiên, nhưng hôm bữa có mua xoài lắc bên này ăn thấy ngon nên qua đây mua sinh tố uống thử xem có ngon không, hôm nay mình có tới mua 1 ly cà chua ép không bỏ đường và sữa, chỉ yêu cầu bỏ đá thôi. Lúc thấy bạn nhân viên ép 2 trái mình tưởng đi lấy nữa nhưng thấy bạn ấy đã bỏ vô li bỏ đá rồi đóng nắp đưa cho mình, mình tính tiền thì hết 20k. Lúc đó cũng đứng hình luôn, 20k cho 2 trái cà chua? Đến thiên nhiên hồi giờ mang tiếng đã mắc nhưng người ta cũng ép tới 4 trái. Đã vậy cà chua mình không biết đã rửa sạch hay chưa nhưng thấy bạn nhân viên bóc cuống ra rồi xay luôn không hề rửa qua lại. Thêm 1 cái nữa lúc đứng trước quán thì có 1 bạn nam bưng đồ uống ra cho khách, thấy mình ngồi trên xe vậy mà bưng xong rồi quay mặt đi vô trong không thèm hỏi 1 câu bạn cần mua gì? Thật sự hôm nay rất bức xúc. Mình chỉ góp ý cho quán rút kinh nghiệm lần sau, có thể đông nhưng đừng vì đông mà làm ẩu. Đây cũng là lần cuối mình ghé quán
-
Hôm trước có đi chơi với anh chị muốn ghé vào quán nào uống nước mà lúc đó gần 10h30 rồi nên ko quán nào nhận khách nữa, vô tình đi qua thì ghé vào, quán rất dễ nhìn thấy vì ngay góc ngã tư thì phải mà quán còn rất sáng nữa. Đi 6 người mà ai cũng gọi trái cây xô hết à nên ít hình quá, với lúc đó cũng khuya ko vào trong ngồi đc vì thấy không gian bên trong đẹp và sáng sủa lắm. Giá cả thì 25k 1 xô nhỏ, nói nhỏ chứ ăn cũng ko hết, trái cây cũng nhiều + nhiều loại trái cây cũng hợp lý với gia đó, nguồn trái cây ko biết đảm bảo ko nhưng mình thấy cũng ngon và tươi.
-
Mình và 2 người chị có đến đây uống sinh tố ban đêm. Mình đến tầm 8h30 tối và thấy quán khá đông khách. Mình gọi 2 ly kem bơ giá 30k/ ly, 1 trái cây xô giá 25k, 1 ổi lắc giá 25k. Tổng cộng 110k. Kem bơ ở đây không có gì khác so với bơ xay, mình trộn bơ với kem ra thì uống như bơ xay thôi. Trái cây xô ban đầu hơi ngọt, sau đó đá tan ra thì ok. Ổi lắc cũng hơi ngọt. Mình xin thêm chén muối tôm chấm thì ngon hơn hẳn. Nhân viên phục vụ rất dễ thương! Không gian ngồi thoải mái mát mẻ.
-
Ấn tượng đầu tiên là bước vào quán đã thấy nó rất sáng sủa và sạch sẽ. Quán nổi bật với 1 màu xanh lá mát rượi. Mình và bạn mình gọi 1 ly kem bơ và 1 trái cây xô. Món kem bơ thật sự là ngon, ăn vừa béo, vừa mát, khoái nhất là dừa khô bỏ vào ăn giòn giòn khá thú vị. Trái cây xô thì đủ loại trái cây ha. Mít, đu đủ, thanh long, xoài. nhãn, dưa gang, ....Đi kèm với trái cây là đá bào, siro. Cũng có cả dừa khô và ít thạch xanh đỏ gì đó nữa. Nói chung món này bình thường. Ăn khá tươi mát, rất hợp với những ngày hè oi ả. Quán có 2 lầu. Ở trên là sân vườn, không có máy lạnh, chỉ có quạt, wifi khá mạnh, nhân viên phục vụ bình thường. Quán nằm ngay mặt đường Tô Hiến Thành rất dễ tìm ha. Ngay khúc giao Tô Hiến Thành và Đống Đá.