Giới thiệu
- Địa chỉ: 1C Biệt Thự, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ai khen kem ở đây ngon chớ cá nhân chủ post thấy không ngon gì hết trơn. Kem mau chảy, hương vị thì không đúng mùi gốc, nhất kem tiramisu vs oreo á, chả béo chút nào. Kem siêu mau chảy, thái độ phục vụ bao hững hờ. Ăn kem mà ko cho được ly nước lọc phải đợi nhắc mới nhớ. Bó tay luôn. Nói chung tại đi bộ nóng quá thấy kem tấp vô ăn đại chớ biết thế này thôi về khách sạn tắm rửa ngủ nghỉ cho khỏe thân.
-
Giá vẫn như cũ, 30k/scoop 55k/2 scoop và 80k/3 scoop. Nhưng cục kem thì đã nhỏ hơn xưa. Vừa đi bus từ sân bay về tới biệt thự, ko lo vẫy taxi về nhà mà lao vô đây giải nhiệt hehee. Mình gọi kem thanh long và kem tiramisu, kem thanh long quá sức ngọt, nhưng kem tiramisu thì rất ok. Nói chung là ko còn perfect như hồi xưa nữa rồi
-
Rất thích ăn kem ở đây! Cảm nhận Romy còn ngon hơn cả Baskin nữa :D Quán rất đông người nước ngoài đến ăn... Mình gọi 4 viên kem giá 105k. Sữa chua xoài, milk blue banana, bánh quy rum, tiramisu. Ưng nhất vị Milk blue vs Sữa chua. Ngon tuyệt! Còn Quy rum vs Tiramisu hơi ngọt... Ngoài kem, quán còn bán bánh kẹp phủ kem vs trái cây, cafe.
-
Vị trí: nằm trên đường Biệt Thự, quán khá nhỏ nên để ý chút chớ kiểu chạy xe bị lố. Giá cả: nhớ không nhầm 35k/scoop, 50k/2scoops, nhiều hơn thì không nhớ lắm, bánh như ở dưới thì khoảng 100k ý. Chất lượng: mình hay ăn kem socola, dừa, vani thì thấy khá ổn, còn bánh phải chia tới 3 người ăn, khá to nên dễ ngán lắm. Phục vụ: khá ok, hồi xưa có 1 chị nước ngoài, giờ không biết còn không nữa. Không gian: khá nhỏ, chắc được chục người, hay thấy Tây ghé vào mua rồi đi, ít ăn ở lại ăn.
-
hứa luôn Romy là chỗ ăn kem ngon nhất đã từng đi huhuhuh >< >< kem Baskin hay gì ở SG vẫn thấy không bang được. Kem ở đây 30k/scoop mà đáng đồng tiền bát gạo lắm, có chi nhánh trong cả Vinpearl. Mình đi thì thấy lúc nào ở đây cũng đông hết á. Mình đi với bạn gọi được nhiều lắm, có vị rượu gì đấy khá ngon, tiramisu, almond, rồi nhiều cái lắm mình thấy gì cũng ok hết. Nghe nói là mỗi ngày làm không giống nhau đâu. Mình chưa thử waffle này kia nhưng nghe bạn nói ăn ngon đó. Không gian ở đây cũng tương đối rộng rãi, đi chục người ngồi vẫn ok. Mọi người có tới Nha Trang nhớ đi ăn kem này nha, không là tiếc lắm lắm đó