Giới thiệu
- Địa chỉ: 120 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 65.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngày trước nghe nhiều bạn chê dở mà đắt nên k dám tới, có lần vì chán nhiều quán quen hoặc họ đóng cửa nghỉ bán cả, với tính mình ngược ngược =))) người ta chê thì mình lại muốn tới thử xem 😜 cuối cùng dẫn thằng em tới Ồ, mà... trước đó có tới sweetcup "lụm" 1 ly combo 8 (39k) r nên xách qua Ồ luôn 😂 mặt dày quá 😛😝😂 có gọi thử chè khúc bạch, tại mình ghét cái món đó ở Thanh Tâm quá (đắt 😭 với ít nựa😭😭)nên qua kêu thử ở đây. Ew... phải nói là toẹt vời hì, bằng giá mà đã ngon hơn r, thập cẩm của họ hơn xí tiền ò(30k) có trái cây vô nữa, nhét đầy bụng chỉ cần 1 món đó luôn ý 😂 đã thế gọi thêm thập cẩm sushi.... =w=" (k nhớ giá nữa :v hình như 50k thì phải :v) 2 c em ăn k hết, k nổi luôn @@ thằng e ăn gấp 3 mình đó :) còn xử k hết =))))) đầy đủ luôn nhé, no quá chịu k nổi... xách trà sữa "lụm" chỗ khác tới mà mang về bỏ tủ lạnh 😂 view màu vàng, màu của sự chú ý =))) khá đặc biệt, nhân viên đông nên k lo k chu đáo =)) mình tới buổi tối, trúng h bà chủ tới đòi tiền cuối ngày với nhân viên, nhìn họ nói chuyện hài quá =))) lẫn lộn tùm lum 😂
-
Mình uống trà sữa nhiều quán. Nhưng vẫn ưng bụng quán này nhất món trà đào. Trà đủ đậm,đào giòn to. 👍👍
-
Thèm khúc bạch nên vô tình tìm tới quán và ăn thử phải công nhận là hồi giờ chưa thấy chè khúc bạch nào dở như vậy khá cứng và khó ăn. Mình tới trước và kêu trước nhưng hình như chủ quán quên mọi bàn đều có chỉ có bàn mình chờ cả 30’ trong khi quán k hề đông khách
-
Trà sữa ồ nổi tiếng là ngon ở NT rồi, dạo này quán có bán cả chè thái, chè khoai, thấy đăng hình hấp dẫn nên mình ghé thử xem sao. Trong hình là chè thái sầu riêng, 25k. Với mức giá như vậy mà tô chè rất chất lượng nha, mình thật sự bất ngờ. Nghe nói ồ đang chuẩn bị mở thêm một chi nhánh riêng chỉ bán chè, mong quân tiếp tục duy trì chất lượng như vậy nhé
-
Đã đến.và thật là bất ngờ. Gọi bát chè khoai dẻo sau khi ăn 1 miếng ngậm vào rồi thì thấy trong bát có 1 miếng khoai đã cắn dở nguyên hàm răng. Muốn nôn tại quán luôn. Nhưng cố nhịn theo dõi và suy nghĩ. Có lẽ chén chè của mình còn nguyên thế này thì khách sau ăn thôi không hề lãng phí.