Giới thiệu
- Địa chỉ: 26B Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 110.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
🍉 Trời nóng mà đi ăn kem giải nhiệt là hết sảy , lâu lâu " sang chảnh " một tí nên ghé Baskin Robbin . Mình gọi 2 viên kem nhỏ vị trà xanh và vị cotton candy , trà xanh đá xay và trà vải . Giá các loại kem và nước uống ở đây khá là mắc , mang tiếng kem Mỹ nhưng theo khẩu vị của mình thì thấy cũng bình thường chứ không có gì đặc biệt . Nói chung là ở mức ổn chứ không ngon không dở . Có thể sẽ quay lại .
-
Lâu lắm rồi mình mới đến đây để ăn kem giải nhiệt lại. Thấy giá kem lên cao quá chừng. Mình vô kêu 2 cục kem nhỏ mùi caramel và thêm 1 miếng bánh quế lớn. Bạn mình gọi 2 cục kem nhỏ mùi socola và tiramisu review ăn cũng ngon nhưng hơi ngọt. Mình ăn caramel thấy ok vì mình thích ăn ngọt, ăn kèm bánh thì ok hơn. Có 31 mùi nhìn vô mê ly không biết chọn mùi nào nên mình ăn những loại thông dụng thôi. Không gian sáng sủa chụp hình rất ưng, có điều hoà mát mẻ. Nhân viên phục vụ dễ thương.
-
Mik thấy kem ở đó ngon theo mik thì mik thấy vị Splish & Splash và Mint Chocolate Chip rất ngon. Bạn nào chưa ăn thì nên ghé tới ăn thử.
-
Hôm qua mình dẫn cháu đi ăn kem, có mỗi 2 cô cháu mình còn cầm đồ và bế cháu vì cháu khoảng hơn 2t, lúc ra về lấy xe thì bảo vệ lơ luôn kiểu ko muốn dắt xe. Mình cũng nhờ "chú ơi dắt giùm con xe này với" ổng ko dắt luôn, kêu tự dắt đi, xong mình kêu kiểu đang bế em bé sao dắt được ổng cũng ko dắt, mình bực mình mới hỏi "ủa nhân viên bảo vệ ở đây ko dắt xe cho khách à" thì ổng hỏi ngược lại "dắt rồi ai nghiêng xe"? Ủa chứ thuê tận 2 bảo vệ chỉ để ngồi nhìn thôi hả? Mặt bằng bé tí có khoảng 15 xe chứ mấy mà ko dắt giùm trong khi bế em bé, đi 1 mình ai nhờ làm j. Chi nhánh trong SG chỉ cần tới hay về bảo vệ luôn hỏi "xe nào" "đi hướng nào" " để chú dắt cho" rất nhiệt tình.
-
Kem ngon nhưng nhân viên rất tệ xe của mẹ mik bị vấn đề về việc đề mấy xe nhưng ông bảo vệ ở đằng sau cứ hối vì có khách đang chờ:"Đi xe mà ko bik mở máy xe!!!"với giọng rất thô lỗ mẹ mik đã phải nói lại mik thật sự ko muốn nói đến ông bảo vệ đó😡😡😡