Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cá Nướng Cô Uyên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cá Nướng Cô Uyên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cá Nướng Cô Uyên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cá Nướng Cô Uyên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cá Nướng Cô Uyên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tan giờ làm chiều, rủ ông anh cùng phòng đi lai rai, tâm sự "thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao quan hệ hợp tác và phát triển" 😂 👉Cá nướng cô Uyên 1 mới chuyển về số 6 Hòn Chồng. Rộng rãi, thoáng mát, ngồi thoải mái hơn. Có wifi cáp quang, online tẹt ga. 👉Mình gọi 1 phần cá nướng 2 người ăn (150k). Và đĩa mực nướng (120k).Ông anh mình thuộc dạng kén ăn + lần đầu ăn ở đây, còn khen lấy khen để. Ăn cho bằng sạch mới thôi! Kk... 👉Giá cả max bình dân. Ăn no căng, 6 chai bia. Tốn có 384k. 👉Mình sẽ ghé lại. Và lần sau là nguyên team VNPT đến luôn! 😄
-
Lâu rồi mình mới ghé lại quán này. Gì chứ với mình bất kể cái nào nướng là mình đều thích. Cá nướng cô Uyên rất nổi tiếng nên đến lúc nào cũng đông khách. Mình đi 4 người tới quán kêu 1 con cá nướng giá 200k, 1 thố nghêu hấp 50k, mì xào 50k, gỏi 50k. Cá nướng ăn kèm bánh tráng với rau sống tuyệt vời ông mặt trời, nước chấm đặc biệt ngon, chua và cay vừa phải. Cá nướng giấy bạc thấm gia vị mặn mà. Các món ăn thêm thì ăn ok chỉ đặc biệt món cá nướng. Nhân viên đông, khách đông nên phục vụ hơi chậm.
-
Nói đến cá nướng thì phải kể đến quán cô Uyên. Ăn ở đây không biết bao nhiêu lần. Cá nướng ở đây rất ngon, con to, ngon, có nhiều hành củ và hành lá ăn rất thích. Ăn kèm dùng với bánh tráng cuốn rau chấm muối ớt xanh. Quán lúc nào cũng đông khách nên ăn phải chờ hơi lâu để nướng cá. Cá ở đây tuỳ theo độ lớn của từng con giá cả khác nhau, giao động từ 150k-300k.
-
Quán nằm ở đường hòn chồng, đi hướng biển vào 1 chút là sẽ thấy quán nằm bên tau phải. Quán chủ yếu bán cá nướng, tụi mình đi 3 người gọi 1 con cá nướng và 1 dĩa mì hải sản, cá nướng là cá bò da 160k/ con, còn mì hải sản 50k/ dĩa. Cá nướng vừa chín, có bánh tráng để cuốn cá với rau ăn nữa, nhưng cá ướp chưa thấm lắm. Mì hải sản ăn 1 đổi cảm giác hơi mặn, tôm thì toàn thấy đuôi tôm bị cắt 1 nữa k có con tôm nào nguyên vẹn :))). Bàn ghế để ở ngoài trời, có bàn trong nhà nữa. Phục vụ tạm ổn.
-
Mình có đến đây ăn tối cùng bạn mình. Đi 2 đứa đến quán tầm 7h tối, kêu 1 con cá, có giá 140k, 160k, 180k,... Mình kêu con 140k nhưng nhân viên bảo hết, chỉ còn con 160k. Mình cũng ok luôn. Ngồi đợi lâu mới có cá ăn. Mình kêu thêm dĩa bún, 1 chai nước suối, 1 chai coca. Giá tổng cộng 190k. Cá ướp gia vị thấm đậm đà, nước muối ớt chanh pha chế không ngon lắm. Ăn cùng bánh tráng, dưa leo, bún và rau sống thì ok. Quán vỉa hè không gian rộng, gần biển nên hơi gió. Phục vụ bình thường.