Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Ngô Thời Nhiệm, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 15:30
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 15:30
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Bún Nem Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Bún Nem Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Bún Nem Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Bún Nem Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Bún Nem Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có dịp đi ngang nên ghé mua thử 1 tô bún thái mang về. Hình như chủ quán người Bắc vì mình toàn nghe giọng bắc không à 😂 Phần bún thái mang về, nước được đựng tròn hộp nhựa có hộp, bún đựng trong bịch ni lông. Mình thấy khá tiện cho những người không mua về nhà thì vẫn có hộp thay thế tô để đựng. Nghe tên thì thấy lạ chứ ăn rồi mình mình thấy giống ăn lẩu thái kèm bún hơn😂 1 phần 32k mà khá nhiều chất đạm nên mình thấy khá đáng tiền. Vị chua không gắt rất dễ ăn, có điều tôm không tươi bằng mực
-
Lâu lâu mình lại ghé quán ăn bún, mình thích ghé quán vì mấy anh chị chủ rất nhiệt tình, quán sạch sẽ. Quán nay có thêm vài cái mới thấy cũng khá, mọi khi ăn bún với nước dùng có thịt, chả, nay có bánh cuốn thay bún, bánh cuốn ngon, mềm có thêm hành phi ăn rất hay. Bún thái tomyum nay lên 35k rồi vì anh chị chủ nói hải sản vào mua này giá lên cao nhưng mình thấy mực hay tôm cũng to lên tí nên thấy cũng chấp nhận được. Quán nay có thêm cả nước sấu ở Hà Nội gửi vào nữa, uống khá ngon mà sấu đầu mùa hè ăn rất ngon nữa 1 ly 15k ăn bún xong uống là chuẩn bài!
-
Ăn không hợp món ở Nha Trang nên quyết định chống ngán bằng món miền bắc. Đi khá xa để tới ăn nhưng hình như ở đây bún chả lại mất hương vị ngoài bắc đặc trưng. Có lẽ các bạn ở đây ăn lạ miệng cảm thấy ngon.Anh chị chủ nên xem lại nước chấm. Độ chua và ngọt của nước không đạt yêu cầu. Cá nhân mình là người hay ăn món này nên thấy vậy. Thịt thái hơi dày miếng nên ăn không thấy được độ ngấm của gia vị mấy. Hi vọng góp ý của mình sẽ làm quán nấu ngon hơn.
-
Đi hướng tô hiến thành quẹo vào ngô thời nhiệm sẽ thấy quán ngay. Không gian quán rộng rãi thoáng, các món ở đây đều đồng giá 35k, định ăn thử bánh cuốn chả nhưng bánh cuốn hết nên đành ăn bún chả, và 1 phần bún hải sản. Gọi là bún chả nhưng thật ra là thịt sườn nướng, nước ăn kèm ngon ngọt từ thịt. 1 phần này tụi mình ăn 2 người, hết bún phải kêu thêm 1 dĩa nữa mới hết phần nước thịt, thiệt sự ăn rất ngon k bị ngán. Còn bún hải sản cũng ngon nữa, tuy nước hơi mặn xíu, hải sản thì gồm có tôm,mực và tôm tít (riêng tôm tít gạch rất nhiều). nói chung rất thích và hài lòng, giá cả ổn sẽ ghé 1 ngày k xa
-
Lâu lâu lại thèm bún chả thì đến quán này ngay, quán này chuyên về các loại bún đặc sản hà nội. Mình với bạn hay ăn bún chả ở đây, bún chả bún thái ở đây ngon, mà sạch sẽ, anh chị chủ còn nhiệt tình nữa, được hôm có món mới là bún bung anh chị chủ cũng nhiệt tình mời 1 tô cho thử, cũng hay nghe bún chửi hà nội mà giờ mới biết bún bung là bún chửi, bún có môn, có thịt, sườn, thịt viên nước dùng lạ lạ ăn là nhớ luôn, có điều là đến quán chưa bị anh chị chủ quán chửi thôi :))