Giới thiệu
- Địa chỉ: 52 Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 17:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thèm bánh ngọt nên tới đây là chuẩn rồi nè, gọi 2 cái tira choco vs mocha mà cái nào cũng ngon hết ah, nhưng mà tira nhỉn hơn chút ah. Nước thì oolong choco của mình hơi ngọt, uống xong muốn say luôn huhu, còn matcha của bạn mình thì uống thấy bột không hà dù đã quấy đều lên rồi, đắng nữa, minus point nhe. Mình thích chi nhánh này hơn chỗ Nguyễn Trãi vì nó rộng hơn và có lầu, trang trí đèn và tường rất mát mắt, tuy nhiên nhân viên có hơi lơ tơ mơ vì mình chỉ loại bánh này nhưng bạn ấy lại ko biết tên bánh là gì mà lấy cho đúng, chưa kể in bill ra cũng thiếu món nữa.
-
Vì thích ăn bánh ngọt mà sợ giá quán mắc nên đến tận hôm nay, là một buổi chiều đẹp trời mới dám ghé qua ăn thử. Giá trung bình của 1 miếng bánh là 35.000, cũng không quá mắc so với mặt bằng chung ở Nha Trang. Quầy bánh khá là nhiều sự lựa chọn đến nỗi tôi không biết chọn chiếc bánh nào để ăn khi đến đây lần đầu. Chất lượng bánh khá ngon, trang trí nhìn đẹp mắt. Tôi muốn gọi một ly trà đen Anh Quốc để vừa ăn bánh vừa thưởng thức trà nhưng rất tiếc đã bị từ chối vì đã hết loại trà đó, hơi buồn một xíu 😣 Cuối cùng tôi đã gọi thử một loại trà có tên gọi mỹ miều là trà nữ làng hoa uống thử. Không biết là do loại trà đó có mùi đặc trưng hay là do lúc bỏ đường hữu cơ nên có mùi nhưng thật sự rất là khó uống. Chắc chắn không bao giờ gọi trà này để uống nữa 😬 Không gian quán tương đối rộng, gồm hai lầu, trang trí khá là bắt mắt, lãng mạn. Mình thích cái style trang trí ở đây, Nhất định sẽ quay lại để ủng hộ quán
-
Biết chỗ này lâu rồi mà hôm nay mới qua uống thử. Hôm nay cũng đang gần đến giáng sinh nên quán trang trí rất đẹp, cực bắt mắt, không khí ấm cúng và âm dịu. Đồ uống thì mình order trà đào xả và cà phê sữa. Trà đào uống được, thơm vị cam xả. Cà phê sữa thì bình thường, không đặc sắc gì. Ở đây có phục vụ các loại bánh ngọt và bánh mặn. Nói chung nhìn bánh cũng khá ngon nhưng mình chưa thử. Nhân viên phục vụ thân thiện, niềm nở, mà đặc biệt là toàn nhân viên nam.
-
Không gian ở đây rất đẹp, kiểu tây tây, ấm cúng. Đồ uống thì tạm được, không quá đặc sắc. Nhân viên phục vụ thân thiện, niềm nở.
-
Mình đã đến 2 lần.. đến vì mấy bạn trai phục vụ lúc đi qua ngó thấy nhìn đẹp trai .. quán trang trí khá ổn, nước cũng ổn, hôm mình gọi bánh ở trên có đào nhưng nhân lại là đu đủ nên dở , nhưng bữa gọi bánh trà xanh thì ổn.. nói chung là các bạn nên đến thử😁