Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Hương Xuân, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 275.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 275.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nướng Lạc Cảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nướng Lạc Cảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nướng Lạc Cảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nướng Lạc Cảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nướng Lạc Cảnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nếu đi Nha Trang thì nhất định phải thử Bò lạc cảnh. Tất nhiên đặc sản ở đây là bò nướng rồi, bò cắt khó to và chất lượng theo kiểu bò lúc lắc, thịt mềm và nước sốt ướp bò rất đặc biệt, không giống những quán từng ăn, ngọt ngọt cay cay. Mình cũng gọi thêm Tôm và mực nướng, cũng ngon không kém thịt bò nhé. Không nên thử những món khác vì ăn cũng bình thường thôi, chủ yếu tập trung vào bò nướng :P Quán lúc nào cũng đông, ăn buổi tối thì xác định không có bàn, nên trước khi đi gọi đt đặt bàn trước nhé. Điểm trừ của quán chắc là thái độ của nhân viên, không thân thiện cho lắm. Nhưng bù lại chất lượgn món ăn, nên cũng ok. Chắc chắn sẽ quay lại dài dài nếu có dịp đi Nha Trang.
-
Vị trí khá dễ kiếm và đi vào buổi trưa nên quán vắng. Mình gọi 2 món là bò nướng và cơm chiên. Bò ướp thấm vị, cay, ngọt, cắt viên to kiểu bò lúc lắc. Cơm chiên dương châu cũng có cả tôm, thịt. Phần lớn 155k cỡ 3 lạng thịt bò (24 viên), cơm dĩa nhỏ 60k. 2 người hết 257k tính luôn 2 nước ngọt và khăn. Nói chung ăn cũng tạm được chứ ko phải xuất sắc lắm. Điểm trừ là nướng than bay khói và tàn rất nhiều, vỉ nướng lỗ khá to nên để thịt cũng bị lọt xuống than. Nhân viên phục vụ thì lơ là. Nhiều khi cái gì cũng nhờ họ lấy cũng mệt. Đem dĩa cơm ra mà ko có muỗng, đi 2 ng lớn 1 em bé thì đem ra có 2 chén, gọi thêm chén thêm muống mỗi lần đem ra 1 cái. Cũng hơi bực mình vì điều này
-
2 vc sau khi ăn hải sản chán đã quyết định làm món này đổi vị. cảm giác đầu tiên tới quan là đông, khói um...ăn cũng được nhưng ko thực sự xuất sắc , có thể khẩu vị mình không hợp. đi ăn nên đi ít người (2 hoặc 4 là cùng) thì nướng ko phải chờ, mình thấy bàn đông ngồi chờ nướng, mỗi nôm 1 điện thoại...mệt kinh
-
Mình gọi 1 phần bò nướng cho 2 người 155k, ăn cũng khá ngon tuy không đặc sắc lắm, sốt ok, lượng vừa ăn. Xà lách tính riêng - điểm trừ mình ko thích, rau lại còn ko tươi mà đều héo úa hết cả. Gọi thêm 1 phần bò nhúng dấm thì thấy ăn bình thường, nước bị chua gắt chứ không thanh nhẹ. Nhân viên ko thân thiện lắm.
-
Vì món này nằm trong mấy list kiểu "món ngon phải thử khi đến Nha Trang" nên nhà mình cũng cố gắng tìm đến thưởng thức. Nhưng kết quả nhận được là 1 bữa ăn vô duyên nhất chuyến đi. Không gian quán cũ kỹ, lại thêm bàn nào cũng 1 bếp than tỏa khói nghi ngút và bụi than bay mù mịt nên càng bí bách. Thôi thì ok, quán giữ kiểu phong cách ngày xưa, cứ coi như là điểm đặc biệt đi. Nhân viên lừ lừ nhìn khách đi vào, không được câu chào hỏi, mời ngồi hay hay chí ít là tỏ vẻ tươi cười niềm nở. Chưa gì đã thấy mất điểm rồi. Xong đến màn gọi đồ. Nhà mình gọi 1 phần bò nướng lạc cảnh lớn, chả lươn đùm ăn kèm bánh tráng nướng, gỏi ngó sen bao tử, cơm chiên ớt tỏi. Bò nướng quá bình thường, không hề ngon như 1 đồn thổi, tầm ướp xong nướng lên hơi khô, vị ăn kiểu như thịt bò khô ấy, không mềm hay thơm gì cả, tóm lại không có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng với món bò nướng bình thường nhan nhản ở các quán nướng khác. Chả lươn toàn miến là miến, gọi là chả miến thì đúng hơn. Cơm chiên thì nhạt nhẽo. Và gỏi ngó sen bao tử mới càng hài hước, phục vụ mang ra 1 đĩa gì đó thấy ít rau trộn cùng bao tử (dạ dày lợn), mình gọi hỏi lại đây là món gì, gọi 1 chị thì liếc khách 1 cái rồi lạnh lùng gọi to "anh xxx xem bàn này", cũng không buồn nói câu nào nhẹ nhàng với khách kiểu như "chị chờ chút để em kêu anh ghi order bàn mình ra xem". Rồi anh phục vụ với mình nhìn 1 hồi, phân tích cũng ra gỏi gói sen bao tử, nhưng KHÔNG HỀ CÓ CỌNG NGÓ SEN NÀO (thảo nào mình không nhận ra!), đùng đùng cầm đĩa mang vào bếp, 10' sau mang ra đặt oạch cái lên bàn (đã bổ sung ngó sen ạ), cũng không được câu giải thích tử tế cho khách kiểu "bếp em quên cho ngó sen, chị thông cảm". Cả đội phục vụ mặt lạnh hơn nước đá, khinh khỉnh khinh khỉnh. Chất lượng món ăn đã chán, thái độ phục vụ còn không ra gì. Đến lúc gọi thanh toán cũng không ra bàn check đồ xem người ta có dùng hết khăn hay nước không, làm khách xem hóa đơn lại mất công báo sửa. Từ đầu đến cuối cứ lừ lừ như tàu điện. Đúng là phí tiền mua bực. Không bao giờ quay lại. Khuyên chân thành các bạn chưa ăn bao giờ thì khỏi thử cho mất công, để thời gian đó thử nhiều món ngon thật sự của Nha Trang thì hơn.