Giới thiệu
- Địa chỉ: 174C Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 25.000 ₫ - 170.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 25.000 ₫ - 170.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bùm Boy - Bò & Cơm Tấm Sườn Que
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bùm Boy - Bò & Cơm Tấm Sườn Que
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bùm Boy - Bò & Cơm Tấm Sườn Que
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bùm Boy - Bò & Cơm Tấm Sườn Que
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bùm Boy - Bò & Cơm Tấm Sườn Que
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bạn mình dắt đi ăn tối ở quán, đến nơi thấy quán khá đông. Bọn mình gọi phần bò áp chảo, bò nướng vỉ, lẩu bò. Các món bò ăn lạ lạ, nhìn nó đỏ lè nhưng k cay xè lưỡi tí nào. Các bạn có thể gọi thêm bánh mì chấm với cái nước sốt màu đỏ của bò hoặc nướng ăn cùng. Lẩu bò ăn bình thường. Mình k thích lẩu bò lắm.
-
Bò ở đây ngon, bánh mì nhúng nước bò nướng chung ăn ngon không kém, thịt heo thì mỡ quá nhiều nên tui ít đụng. Quán khá đông, giá cả không quá cao
-
Lần 2 đi ăn ở bò bùm boy, lần trước ham ăn quá nên chụp được mỗi hình dĩa bò nướng vỹ, lần này đi ăn thêm nên up lun, giá so với lần trước thì mỗi món bò tăng thêm 10k là 95k, kêu 1 phần lẩu,heo ba chỉ và bò nướng vỉ hai móng nướng ăn kèm với rau dưa ngâm giấm chua chua và bánh mì, đồ ướp ở đây ăn khá ngon thích đồ ướp của thịt heo thơm ăn kèm bánh mì bá cháy, khi nướng cẩn thận vì là đồ ướp nước nhiều nên dễ bị bắn, bò thì hơi nhiều dầu, mình khá thích món lẩu ở đây nước lèo được nấu rất kĩ có rất nhiều thơm và me nên chua ngọt đặc đặc chan với bún là hết chỗ chê, ăn kèm với râu xà lách xong, rau muống. So với trước lên giá thêm 10k thì mình không thấy nhiều hơn chắc do đồ ăn nhập vào lên giá nên quán tăng giá lên. Khuyết điểm là nếu đi ăn vào tối quán đông vì ngồi trong nhà nên khi có nhiều người nướng nên sẽ khá ngộp.
-
Vị trí: nằm trên đường Bạch Đằng, đối diện trường tiểu học Tân Lập 2 hồi xưa của mình, quán khá bự nên rất dễ thấy. Giá cả: mình thấy khá là ổn, mấy món bò khoảng 95k, mình đi họp lớp thì trung bình 100k/ người, không quá mắc. Chất lượng: cách ướp ở đây khá lạ, nhưng mà cũng ngon, bạn bè ĐH mình đi NT ra quán này hầu như khen ổn. Phục vụ: bình thường, lên món cũng không nhanh lắm. Không gian: rộng rãi nhưng mà hơi hầm, đông chút là nóng nực ngay, mà có lò nướng nữa dễ bực bội lắm, sàn nhà nhiều lúc không sạch tạo cảm giác hơi mất vệ sinh xíu.
-
Là khách du lịch đi ngang qua thấy đông nên ghé luôn, chế biến ngon duy nhất về bó, vị ướp nướng lạ và ngon, nhưng nước lẩu lạ mà không ngon lắm, chắc theo dân địa phương họ thấy ngon. Không gian rộng rãi nhưng dưới sàn xi măng nhìn không vệ sinh lắm. Chủ quán hơi khó khăn nhân viên thì có bạn nam siêng năng hơn mấy bạn nữ. Giá cả bình dân hình như đồng giá 99k, không nhớ rõ lắm