Giới thiệu
- Địa chỉ: 15 Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 12:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 12:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bé Tư - Bánh Hỏi & Bánh Bèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bé Tư - Bánh Hỏi & Bánh Bèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bé Tư - Bánh Hỏi & Bánh Bèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bé Tư - Bánh Hỏi & Bánh Bèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bé Tư - Bánh Hỏi & Bánh Bèo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là một trong những quán bánh bèo ngon nổi tiếng nhất nhì thành phố Nha Trang. Mình thấy khách du lịch đến đây ăn rất đông, tầm 4 giờ chiều thôi là nghẹt kín không có chỗ ngồi luôn. Mặc dù nơi này nổi tiếng về bánh bèo nhưng mình chỉ trung thành với bánh bột lọc và bánh nậm của quán thôi :)). Cả bánh bột lọc và bánh nậm đều đồng giá 20k (có kèm chả lụa). Bánh nậm phải nói là ngon đến ngất ngây, bánh ở đây làm bự hơn những chỗ khác, nhân bánh thì nhiều vô kể, toàn là nhân thịt không thôi nên ăn sướng miệng lắm, nước mắm pha cũng vừa miệng. Bánh bột lọc cũng chả có gì để bàn cãi, ăn dai dai rất ngon, kèm với mắm cay pha hơi keo lại là tuyệt cú mèo luôn. Nói chung nếu có quay lại thì cũng vì bánh nậm và bánh bột lọc ở đây thôi :)).
-
Lần này lại thèm bánh bột lọc và bánh nậm nữa nên 1 mình mình mua 2 hộp nậm lọc về ăn cho đã luôn :)). Cô chủ chỉ cho mỗi loại mắm của bánh nậm nên chan vào bánh bột lọc ăn hơi ớn. Bánh bột lọc dai, nhân thịt heo băm và thịt mỡ, vì thiếu mắm ớt keo nên ăn ít ngon hẳn :((. Bánh nậm thì vẫn ngon như ngày nào, nhân thịt đầy ụ trải dài khắp cả miếng bánh, được cái ở đây bánh nậm bự hơn các quán bánh bèo khác. Lần sau thèm mình sẽ đến ăn tiếp.
-
☘️ quán nằm trên đường huỳnh thúc kháng nên khá dễ tìm. Tầm 4h chiều trở đi là quán đông nghẹt người nên thấy chỗ nào đông đông là quán này nè 😂 ☘️mình đến lúc 8h rồi nên quán còn lai rai khách, gọi 1 mâm bánh bèo mà bánh vẫn còn nóng hổi, hơi ướt và dính, tuy nhiên lần này ăn bánh thấy hơi chua. 1 chén bánh bèo có tôm, da heo chiên giòn, bánh mì, mỡ hành. ☘️1 mâm là 18k, hình như mỗi năm lên 1k thì phải. ☘️ quán có nhiều người phục vụ và bán nên đến ăn không sợ phải đợi lâu
-
Bánh bèo ở đây thích nhất là còn nóng luôn mang ra ăn liền. 1 mâm là 18k có tăng so với đợt năm ngoái thì phải. 1 mâm bánh như vậy có 10 chén, trong chén bánh bèo kèm với tôm khô, 1 miếng da heo, mỡ hành , .... nước mắm thì để riêng trong chén khác nha, trong nước mắm có một ít đồ chua ăn kèm. Chả giò lá thì gọi riêng 3k 1 cái. Nước uống có đậu nành rau má mình nhớ không nhầm thì tầm 5k đến 6k 1 ly thì phải .
-
- Được bữa thèm bánh bột lọc ghé bé tư ăn thử , tại mấy lần trước toàn ăn bánh bèo thôi, giờ mới có dịp ăn thử bánh bột lọc -Bánh bột lọc ở đây bán 1 dĩa 20k, được 6 miếng bánh với lại 1 miếng chả lụa, nên ăn không no đâu, chỉ ăn cho vui thì được chứ để ăn no thì nên ăn bánh bèo - Phục vụ phải nói là cực kì nhanh,mình tới chưa vào chỗ ngồi nữa, mà 1p sau đã có bánh ăn rồi. Nhưng theo mình đánh giá là bánh bột lọc ở đây không ngon lắm, nhất là nước mắm mình ăn khó ăn .