Giới thiệu
- Địa chỉ: Km4 Đường 23 tháng 10, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: (058) 3 890 072
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
- Số điện thoại: (058) 3 890 072
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Nóng Cô Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Nóng Cô Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Nóng Cô Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Nóng Cô Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Nóng Cô Hà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn từ hồi nhỏ tới giờ, từ lúc 1k, bây giờ lên 2k/dĩa. Bánh mỏng hơn, nhân cũng ok, nước chấm cũng ngon, nem chả thì mình không thích ăn kèm nên không biết. Phục vụ thì mới đầu nhanh, sau hồi thì lâu dần, phải hối. Bàn 6 người mà làm 5 dĩa, người ăn người dòm, tới hồi bỏ đũa thì đủ 6 đĩa,không gian thì chật, không được thoải mái.
-
Lần đầu tiên ăn bánh ướt Nha Trang là tại quán này. Quán có không gian vừa, bánh ướt 2k/đĩa, chả cắt nhỏ. Vì là lần đầu ăn nên mình thấy tạm ổn. Cho đến lần kế tiếp ăn tại Ninh Hoà thì chỉ có 1k/đĩa, chả đc cắt to, ăn rất đã. Nếu có dịp mn nên ra hẳn Ninh Hoà để ăn cho đã ^^ Còn nếu k thể đi xa, ăn trong thành phố thì đây là sự lựa chọn k tồi. Nhớ ăn chồng đĩa nha (y)
-
Quán đã chuyển sang địa điểm mới ở đối diện quán cũ rồi, mình thấy địa điểm mới cũng không khác gì địa điểm cũ lắm, được một điều là quán thoáng hơn, bàn ghế ngồi thoải mái hơn. Vì sau này nhiều quán bánh ướt nóng mọc lên quá nên ở đây đã giảm giá bánh xuống còn 2k/dĩa, bánh đập thì 12k/dĩa, chả lụa thì 8k/dĩa hoặc 3k/cuộn. Lâu lâu mới quay lại nhưng mình thấy bánh ướt ở đây vẫn ngon như ngày nào, bột được tráng mỏng, rồi phết mỡ hành với chà bông lên, cuộn chả lụa vào chính giữa và chấm vào mắm rồi ăn, ôi thôi nó đã :)). Nói chung sau này thèm ăn bánh ướt thì mình vẫn sẽ quay lại.
-
Mỗi lần thèm bánh ướt gia đình mình đều phải chịu đường xa đến tận quán này vì chỉ có bánh ướt ở đây là ngon nhất thôi . Quán nằm trên mặt tiền đường 23/10 , cứ đi thẳng miết xuống là thấy quán phía bên tay phải luôn . Hồi trước bánh ướt giá 2k / dĩa nhưng sau này cạnh tranh đông nên quán đã giảm giá xuống bớt . Vỏ bánh hơi dai dai , cuộn với thiệt nhiều mỡ hành , chà bông tôm và một miếng chả lụa , chấm nước mấm chua cay là làm hết mấy chồng dĩa luôn.
-
Ăn thử 1 lần chả muốn ăn lần 2, ngồi đợi dài cổ kiểu như xe số tới là ko muốn tiêpa chi tiếp xe con vs xe ga ý,bất mãn,bánh thì 3k, chả thì dĩa 12k có mấy miếng,nhân viên vs chủ j hỏi bánh còn nạt lại mình. Ăn bận bình thường vô quán bị đối xử như ăn xin, ăn cả chồng dĩa cảm giác như chưa ăn đói rã họng