Giới thiệu
- Địa chỉ: 165 Nguyễn Trãi, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bánh căn tuyệt nhất nhì Nha Trang. Cứ ra là nhất định phải ăn. Tôm mực đều rất tươi ngon. Ăn xong bao tức bụng lăn đi :)) So với bánh căn ở Tô Hiến Thành thì 9-10, bên này phục vụ tốt hơn, nhưng cũng phải chờ khá lâu. Giá cả hơi đắt == Mình lựa chọn phần thập cẩm để ăn đc tất cả các loại. Tôm mực có lẽ là topping ngon nhất. Must try
-
Cũng như mọi quán. Chất lượng những ngày đầu mở rất được luôn. Giờ thì xuống hẵn. Vỏ bánh cháy gần như đen thui, thịt bò có mùi kì kì.. Uổng công ngồi chờ đúc bánh :(
-
Bánh ở đây có nhiều loại, to, ngon, nói chung mình thấy ngon mà mắc, 30k/ đĩa khoảng 2-3 cặp tuỳ loại. Quán khá sạch sẽ mà cô đúc bánh ko thân thiện lăm, nói j cô cũng gật w lắc. Lâu lâu ăn thì được chứ thường xuyên ăn thì đau hầu bao mất.
-
Quán nằm gần ngay khúc giao giữa Nguyễn Trãi với Trần Nhật Duật, Phù Đổng và Cao Bá Quát nên không khó tìm gì rồi nhé. Quán nhỏ, trong quán chỉ để được vài bàn nên lấn ra ngoài lề đường luôn. Ở đây luôn đông khách, khoảng 6h là hết chỗ. Ở đây bán bánh căn đủ loại. Mình gọi bánh căn hến (30k) là gồm 3 cặp. Bánh cực kỳ dày và to, lúc cắn thì ở giữa bánh cũng toàn là hến không thôi, hến cũng rất tươi và ngon, bánh hơi giòn giòn dưới đáy ăn thích lắm cơ. Mình thấy một người ăn một dĩa này thôi là no căng bụng rồi. Cô chủ cũng rất thân thiện và vui vẻ, vào lúc đông khách thì phục vụ có hơi chậm một tí vì chỉ có một khuôn bánh để làm thôi, nhưng mình thấy cũng rất đáng để đợi 😍.
-
Chỉ là quán vỉa hè mà đứng dậy thanh toán đã 242k ,cái giá Ko xứng đáng cho một quán Ko tên tuổi như thế.Bọn mình -4 Người đi ăn, gọi 4 đĩa bánh căn bò-hến-tôm- trứng cút, xem review trên này thì 30k một đĩa có 5 bánh vậy mà Không hiểu chủ quán thấy bọn mình là người Bắc hay không mà chém gấp đôi 50k một đĩa , thêm nữa 2 cốc rau má chắc tính hơn 10k một cốc.Quán mà làm ăn thế này thì ai còn đến, đến một menu giá cả của quán cũng Ko có.