Giới thiệu
- Địa chỉ: 116A Tháp Bà, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn Cô Tư - Tháp Bà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn Cô Tư - Tháp Bà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn Cô Tư - Tháp Bà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn Cô Tư - Tháp Bà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Căn Cô Tư - Tháp Bà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến quán vào 12h trưa- theo mình seach google thì biết là quán chỉ mở buổi trưa :D Quán khá dễ tìm- dối diện với tháp bà luôn - nhìn xéo xéo qua là thấy :D ở cạnh quán có thêm 1 quán nữa- không biết chất lượng như thế nào :D -- Nhận xét về quán thì có số điểm như sau! 1- Quán vị trí đẹp 2- Quán vĩa hè nhưng cũng ko quá nóng 3- Quán không có nhiều sự lựa chọn nhưng cũng ok với bánh căn :D 4- Quán bán nước ngọt và nước mía (5k nước mía- 10k nước ngọt) 5- Món ăn khá ngon, nước chấm hấp dẫn :D Một số hình ảnh tại quán nhé các bạn!!!
-
Quán nằm ngay trước mặt Tháp Bà nếu các bạn chưa biết,tránh trường hợp chạy đi tìm theo địa chỉ ghi ở trên,xa ơi là xa,địa chỉ ảo thôi. Đồ ăn ngon,cô chủ quán nhiệt tình,vào hướng dẫn cho cách ăn như thế nào rất vui vẻ. Giá rẻ,ăn 8 cái bánh uống 2 ly nước mía nữa mà có 75k.ra về còn dc hướng dẫn đường về cho gần nữa chớ,thiệt chứ đi du lịch gặp mấy quán như thế này cứ muốn quay lại lần sau.
-
Quán rất dễ tìm và phù hợp với lịch trình đi chơi nữa. Sáng hôm đó nhóm mình vào thăm Tháp Bà, thăm quan chụp hình thoả thích rồi băng qua đường ăn bánh căn ở đây. Bọn mình gọi bánh căn mực và bánh căn thịt bò. Khi ăn sẽ được phục vụ thêm 1 chén xíu mại, 1 chén mỡ hành và xoài bào. Nước chấm bạn có thể tuỳ chọn nước mắm hay mắm nêm ( mình khuyên là nên ăn mắm nêm, rất ngon). Cô bán hàng rất dễ thương, còn nhiệt tình chỉ bọn mình cách ăn nữa. Dằm xíu mại ra, cho bánh vào nè rồi cho thêm chút xoài, chút hành và chan mắm nêm vào rồi thưởng thức, tới bây giờ mình vẫn không quên được mùi vị hấp dẫn đó ak. Giá thì rất vừa túi tiền để có được bữa trưa ngon miệng và no nê. Mỗi tội đi vào buổi trưa ngồi ăn dứoi mái tôn có hơi oi bức xíu nhưng do ngon quá nên cũng chẳng để ý nữa :)
-
Thấy review tốt nên cũng chạy qua ăn thử. Gọi 1 đĩa có vài miếng mà 75k. Chất lượng cũng không khá hơn mấy quán mình đã ăn trong trung tâm. Quán cũng không vệ sinh lắm ruồi nhặn bay tứ tung. Nói chung là thất vọng.
-
- nằm ngay mặt đường tháp bà, đối diện tháp bà luôn, cũng rất dễ tìm. Nhìn thấy bảng cô tư là vô thôi - quán ngồi ở lê đường nên giá cũng khá mềm. 20k/5 cặp bánh trứng. - nước mắm làm khá vừa miệng, có bán thêm xíu mại nữa. Quán có xoài băm nên cứ xin để ăn kèm cho đỡ ớn - quán này chỉ có 1 nồi để đúc bánh thôi, nên nếu thấy đông khách mà muốn ăn thì phải đợi để cô chủ đúc bánh thôi, nhiều khi còn chờ lâu lắm. Nếu bạn nào ko chờ đc thì nên đi ăn cái khác