Giới thiệu
- Địa chỉ: 52 Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- quán nằm ngay mặt đương lê quý đôn gần khúc chợ xóm mới,võ trứ cua qua là thấy quán - quán có không gian thoáng mát,rộng rãi nhưng có điểm trừ là quán không có mái che nên nhưng ngày trời mưa khách sẽ bị ướt - bàn ghế ngoài bàn nhựa còn để thêm mấy cái xích đu nữa, khách có thể ngồi trên xích đu vừa ăn vừa đung đưa cũng khá thú vị - ở đây đặc biệt có món yaua rất ngon có thể chọn yaua socola hoặc yua việt quất.... - phục vụ cũng nhanh chóng nữa
-
Quán này mở khá lâu trên đường Lê Quý Đôn. Nghe đồn yaourt ở đây ngon nên mình ghé ăn thử. Mình đến vào lúc 5h chiều nên quán khá vắng khách. Mình đến cùng 1 người bạn, kêu 2 hủ yaourt dẻo, 1 dĩa flan với đông sương. Giá tổng cộng 35k hết. Và đúng là yaourt ở đây ngon thật. Dẻo mềm, độ chua vừa phải. Bánh flan và đông sương ăn cũng được, đông sương hơi mềm. Không gian ở đây thoáng mát, không cầu kì như những quán cafe mà rất là giản dị. Cô chủ phục vụ ok.
-
Đây là quán kem flan và yaourt với mình là ngon nhất Nha Trang luôn í. Mình thường đến ăn vào buổi chiều và buổi tối. Tối là 10h đóng cửa nhé mọi người. Mình đến ăn lúc 9h30 nên thấy còn khách khá nhiều. Mình kêu 1 kem ly và bạn mình kêu 1 yaourt hột đát dằm sẵn. Giá 2 món là 28k. Kem ly của mình là mùi sầu riêng có phủ 1 lớp socola ở trên và 2 cái bánh quế hương socola luôn. Ăn cũng ok. Bạn mình khen món yaourt nức nở luôn ạ. Không gian ngồi ngoài trời thoáng nhưng Nha Trang đang nóng mà không có quạt thì ngồi ăn hơi cực ạ.
-
Yaourt ăn siêu được, trên đường này có hai quán bán Yaourt nhưng mình thích quán này hơn. Chua ngọt vừa phải, không gian khá ok.
-
Mình là khách du lịch, thèm bánh flan nên lên placevietnam tìm quán nào ngon. Thấy quán này chấm điểm khá cao nên ghé vào thử. Chất lượng: ko có j đặc sắc, bánh bùi bùi, ko nghe thơm mùi trứng Giá cả: 1 cái mà 9k @.@ còn mắc hơn giá cả ở SG mà chất lượng thì ko xứng Nhân viên: ko niềm nở. Lúc mình tới thì chỉ có 2 chị làm, quán ko đông lắm. Vậy mà ko cười chào khách đc 1 cái