Giới thiệu
- Địa chỉ: 175 Bình Thới, Quận 11, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Tầng trệt mở nhạc hay - Lầu 1 yên tĩnh hơn , nhìu bạn tới học nhóm, freelancer như mình thì rất thích không gian thế này ( ngày nào cũng tới ^^ ) - Sân thượng thì thích hợp đến vào buổi tối hơn, ngắm phố đêm cũng zui :))) - Nước uống ở đây theo mình là ngon mà giá cũng hợp lí, mình đã thử hầu hết món trên menu, món nào cũng ngon, thích nhất là những món có kem hí hí ..... Những món nóng thì vẽ rất ư là chất <3
-
Assez bien...
-
Đối với quán này điểm cộng duy nhất của mình là không gian rộng và đặc biệt là sự yên tĩnh vì ai cũng vào học hoặc làm việc mà không trao đổi ồn ào và cười nói to ảnh hưởng đến người khác. Nước thì mình đánh giá là trung bình thôi, ở mức uống được, không phải ngon xuất sắc. Mình không phải là người thích viết review về các hàng quán mặc dù mình rất hay đi cafe. Hôm nay chỉ muốn recomment về quán một tí xíu về thái độ của bác bảo vệ >''< Thực sự thì mình biết là trời hôm nay mưa nên chắc bác cũng bực dọc trong người, cơ mà mình quan tâm đến xe của mình cũng là sai sao ạ? Chuyện là mình đến quán, lúc hỏi bác bảo vệ "cháu để xe ở đây được không bác?" thì nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm và bác không trả lời mình. Mình dựng xe xuống đi vào bên trong hỏi bác là "cháu để xe ở đây được không?" thì lúc đó bác mới lạnh lùng thốt ra 3 chữ "Để đó đi". Sau đó tới câu chuyện ghi vé xe. Mình nhận được vé xe từ bác bảo vệ, trên đó ghi bản số xe mình, nhưng đáng nói là bản số xe mình có 5 số, bác chỉ ghi có 4 số. Mình hỏi bác phải nói là vô cùng, vô cùng lễ phép luôn các bạn ạ. Mình chỉ thắc mắc một tí "Bác ơi hình như bác ghi thiếu mất 1 số rồi, xe của con là 56xxx chứ không phải 6xxx." Nếu là các bạn thì câu hỏi đó có gây khó chịu cho các bạn không? Vậy mà mình bị một bầu trời cằn nhằn và nhăn nhó: "Tôi ghi mấy số thì đó là chuyện của tôi, tôi nhìn là tôi biết rồi, đưa thì cầm đi, tôi ghi 4 số là chuyện của tôi..." Thực ra mình thấy mưa gió bác dắt xe ra vô cũng cực cho bác lắm, nhưng thực sự nếu là những quán cafe khác, các bác bảo vệ rất dễ thương mình nghĩ sẽ chỉ trả lời lại cho mình là: "Ừ bình thường bác hay ghi 4 số thôi cháu". Thế là mình nhìn bác cau có khó chịu rồi chẳng biết phải nói thế nào nữa nên chỉ trả lời ngắn gọn là "Cháu thấy không đúng nên hỏi thôi mà!" rồi mình đi vào quán luôn. Thực ra mới vừa bước chân vào quán đã gặp phải khó chịu như thể mình quấy rầy người khác lắm ấylàm mình bật laptop lên và ngồi viết đống review này luôn. Hơi khó chịu đối với vấn đề uống có 1 ly cafe mà phải vất vả như vậy. Sau hôm nay chắc mình không quay lại quán này nữa, vì thực sự có đầy quán khác mang đến cho mình cảm giác dễ chịu hơn. Cảm ơn placevietnam đã có mục review!
-
Mình gọi trà xoài không đường và nhấn mạnh tận 2 lần không đường nhưng nhân viên không làm. Bạn nhân viên mang cho mình ly trà ngọt không uống nổi, mình gọi hỏi thì kêu thông cảm uống dùm vì lỡ bỏ đường rồi.
-
Cookie khá ngon, không gian quán thoáng mát, yên tĩnh, decor khá đẹp, tạo cảm giác thoải mái